Cung mình cảm thấy khó hiểu và khó đoán nhất chính là Cự Giải.
Bên ngoài vui tươi, nỗ lực trong cuộc sống, nhưng nội hàm thì như chứa nhiều đau khổ và oan ức nhất. Theo mình quan sát, có bạn bè là cự giải ( chơi từ bé nhưng thật sự là mình chưa bao giờ được đi sâu vào nội tâm của bạn mình), có mấy đứa em họ hàng cũng như chỗ làm mấy đứa nhỏ khi nào cũng "vâng,dạ" tươi như hoa, nhưng thỉnh thoảng cách cư xử khiến mình chựng lại.
Cự Giải yêu cầu cư xử chuẩn mực 1 cách ngầm mà nếu bạn là hệ nhà Khí như Song Tử và Thiên Bình thì thật khó để mà chúng nó kể lể với bạn. Bạn sai với Cự Giải họ sẽ không mắng, không trách bạn, điều này càng khiến cho nội tâm của Cự Giải như "1 bể chứa hận thù khá đáng sợ". Nhưng bạn đúng với Cự Giải, mình không biết họ có cộng điểm cho mình không nhưng nhiều khi Cự Giải khiến cho mình khá cau mày, cắn môi.
Là như này, nguyên tắc của tôi là sòng phẳng ( có thể không hợp quan điểm tuỳ người, cứ để đó đã).
Khi tôi đối xử tốt với Cự Giải là tôi tự nguyện, thì một ngày nào đấy tôi bận gì đấy khác, tôi không thể để ý đến họ. Là một vài khoảnh khắc tôi thấy Cự Giải bị làm sao thế nhỉ???
Như bạn từ bé của tôi, suốt năm cấp 3 hay chở nhau đi chơi. Cùng sang Nhật nhưng ở tỉnh khác nhau, mới đây tôi mới biết ngày xưa nó điện về nhà xin Bố Mẹ cho ra ở riêng, vì ở với những người cùng ktx không hợp. Nói chung theo như lời Bố nó kể, thời gian đó nó rất khó khăn. Vậy mà thời điểm đó có vài lần tôi gọi cho nó, nó có kể vụ đó với tôi, nhưng những từ về cảm xúc nó không nói. Cho nên tôi không cảm nhận được nó đang buồn bã hay tức giận, thất vọng ra sao. Tôi chỉ thấy à, nếu để tâm sự tôi không phải là lựa chọn của bạn mình.
Nói thật, nghĩ lại tôi đã quan tâm rất nhiều Cự Giải nhưng luôn bị họ tạo khoảng cách. Bởi vì tôi thấy Cự Giải rất nỗ lực, Cự Giải hay niềm nở và thỉnh thoảng hay dựa dẫm vào tôi. Nhưng cảm xúc của nó chưa bao giờ nó giải bày với Thiên Bình là tôi. Và Cự Giải cũng là cái đứa hay nhờ vả tôi nhất. Nhiều khi khiến tôi bực như kiểu tôi có nghĩa vụ phải giúp em nó. Đôi khi tôi cảm thấy mình bị Cự Giải lợi dụng, vì chúng nó không xem tôi là bạn hay là chị. Bể chứa của tất cả Cự Giải là sự mơ hồ.
Khi tôi nghe được ai đó kể về Cự Giải tôi biết, chuyện đó mà xảy ra với tôi thì tôi không biết phải vượt qua như thế nào. Nhưng Cự Giải nó có khả năng tha thứ trong tình yêu là ở mức độ khủng khiếp.
Cự Giải nhạy cảm và không phân biệt đúng sai, phải trái. Cự Giải dựa vào cảm xúc và trái tim để hành động và tha thứ là phần nhiều. Do đó tôi rất sợ Cự Giải họ đang chịu đựng hay họ đã cho qua rồi, mặc dù đôi khi tôi muốn hỏi rằng "liệu họ có đang mâu thuẫn với người khác không?". Và tôi biết rằng họ sẽ nhoẻn miệng cười và trả lời kiểu "một chút ẩn ý, không muốn nhắc tới".
Cự Giải rất tích cực, "tích cực" đến đáng sợ. Khả năng vì yêu mà chịu đựng hi sinh, càng như thế càng khiến tôi muốn hỏi "giới hạn chịu đựng của họ là ở đâu" khi rõ ràng sự cô đơn họ vẫn nhạy cảm mỗi ngày, nhưng họ chưa từng oán thán.
Bạn có thấy ai bị phản bội trong tình yêu nhiều lần nhưng vẫn được tha thứ chưa?( thậm chí người đó ngủ cùng người khác luôn)? Cự Giải làm được.
Bạn có thấy ai bị nhà nội ghẻ lạnh nhưng vẫn chọn bà nội để ngủ cùng? Cự Giải làm được.
Bạn có thấy ai bị bố mắng chửi, bạn bè sai khiến, ức hiếp, bắt làm việc nhà nhưng vẫn nhẫn chịu để nghe lời mẹ dặn nhượng bộ đi con? Cự Giải làm được.
Bạn có thấy đứa trẻ phát báo đến chảy máu mũi, đi làm, học hành chăm chỉ, mâu thuẫn với bạn chung nhà( nhưng nó nhịn), việc học có mâu thuẫn nó cũng nhịn? (nghĩa là nó khó chịu nhưng nó không bộc ra với người đó) Cự Giải làm được.
Bạn có thấy đứa trẻ là chị cả của 3 đứa em, là con gái nhưng lúc nào cũng lạc quan, thấy ai cũng chào, ăn trong 5 phút, nhà khó khăn vì em út bị thiểu năng, nhưng phong cách chị đại, luôn cười, thỉnh thoảng ngớ tí. Cự Giải làm được.
Bạn có thấy đứa trẻ mất bố nhưng vẫn đi làm thêm như bình thường, có lần khoe người yêu với tôi, hay nhờ tôi đi làm thay, nhưng lại trụ cùng tôi đến cuối cùng ở cái chỗ arubaito đó. Tôi cứ nghĩ nó là đứa trẻ trịch thượng vì nó rất xinh nhưng hình như nó vẫn bị ảnh hưởng tình cảm từ tôi. Vì tôi hay mua nước, bánh kẹo cho nó, và thỉnh thoảng nó cũng mua lại cho tôi. Cự Giải này cũng rất nỗ lực âm thầm.
À, Cự Giải bạn em gái tôi nữa. Bị người yêu đá, nó trả lời thằng kia: Em biết rồi ạ.
Xong khóc tu tu với em gái tôi, hỏi em gái tôi giờ phải làm sao🫂. Với kinh nghiệm yêu đương của tôi, tôi bảo em gái tôi nhắn nó: lau nước mắt, đi học bài, hãy sống như một người bình thường.
Chắc trong mắt Cự Giải tôi là cái người không biết đồng cảm, chỉ là tôi hiểu "quy tắc yêu đương" thôi. Tình yêu thì phải phũ phàng với nó, nó mới biết hối lỗi và trân trọng. Còn mình kiểu "Dạ, em hiểu-thì ấm ức ở mình".
Cơ mà thật ra Cự Giải nội hàm lớn lắm, tôi nghĩ cảm xúc dễ thay đổi như tôi, khó mà cho lời khuyên hợp lý phù hợp với nhu cầu của Cự Giải được.
Nhưng trong tất cả những người tôi gặp, Cự Giải luôn là người tôi chọn đứng về phía họ và bảo vệ họ nhiều nhất. Vậy mà đôi khi Cự Giải làm tôi cảm thấy mình đã bị cho ra rìa. Tâm sự đến đây thôi. Ai Cự Giải hãy tích cực với Thiên Bình nha, Thiên Bình thương Cự Giải lắm đó.
À một cái nữa, cái cung đối xử tệ với Cự Giải nhất là Xử Nữ.
Thề mối quan hệ 2 cung này toàn thành "kẻ thù" sau những " cách yêu thương" khó hiểu.
TB. Trâm và Sếp🥀 Ừ nhờ, Sếp đỉnh thật sự
Mẹ tôi với em gái họ tôi🥀
Cô chỗ làm với bé chỗ arubaito tôi kể ở trên🥀
Phong với Vstra🥀
.
.
.