Xin lỗi mọi người, cho tôi được mất dạy tí !!!
14/08/2018 - gần tròn 30, thất nghiệp và ăn bám đã hơn 1 năm rồi, đ** m*. Ngày trước vui lắm, nhiệt huyết lắm. Cũng làm đủ thứ công...
14/08/2018 - gần tròn 30, thất nghiệp và ăn bám đã hơn 1 năm rồi, đ** m*.
Ngày trước vui lắm, nhiệt huyết lắm. Cũng làm đủ thứ công việc, từ phụ hồ, phục vụ cho đến văn phòng. Khoảng thời gian đó nói chung thoải mái, đủ xài, vui vẻ, ngoài giờ làm thì đi cafe hút sách nhậu nhẹt, chả có gì phải nghĩ.
1 năm trở lại đây, biến động !!! Cuộc sống như L, mệt mỏi, lâu lâu cũng vực dậy tinh thần để restart mà đkm ko đc bao lâu. Cứ bắt tay vào làm bất kỳ việc gì được vài ngày lại rơi vào trạng thái như L, cảm thấy mọi việc đều vô nghĩa, ko có động lực và mục tiêu để phấn đấu.
Năng lượng có, nhiệt huyết đầy thì làm cái L gì cũng được.
Năng lượng mất, sức sống tịt thì có khích lệ hay chửi rủa, treo phần thưởng, lên kế hoạch, rèn luyện thể dục, nâng cao ý chí ccg cũng ko làm bản thân muốn nhấc tay lên được, chỉ muốn rúc vào 1 góc thôi. Trốn, trốn, trốn !!!
Thấy cái L gì cũng chỉ là tương đối, vô vị vl.
Lên mạng theo dõi mấy boy tích cực, boy hướng nghiệp, boy top writer spiderum, boy thiền, boy thể dục,... từa lưa tá lả cũng ko phấn chấn lên được. Ngược lại còn thấy bực bội ko biết sao mấy khứa có thể đầy năng lượng vậy chứ (xin lỗi, thực tâm mình ko đả kích ai hết).
Má nó, mình loser vl. Xin lỗi vì đã lạm dụng từ ngữ thô tục, xin lỗi xin lỗi xin lỗi...
Ngày mai sẽ khác nha, được không?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất