Van người đừng show thói tiêu dùng xa xỉ diêm dúa
( Tôi kêu gọi anh chị, bạn bè trân quý hãy nén lòng, dành lại những hình ảnh tiêu dùng sang trọng khi mà dịch đi qua, giờ đồng bào mình khổ lắm, đừng làm họ tủi thân thêm)

 Hộp cơm văn phòng có tên “Kobe Gangnam” đang dậy sóng Hà Nội vì có giá trị lên tới 29 triệu đồng. Đây được coi là một trong những hộp cơm vp đắt nhất VN hiện nay.
Là một người có căn bản về ẩm thực, tôi thấy suất cơm 29 triệu có thành phần chủ yếu là thịt bò Kobe A5,  với giá bán hiện tại khoảng trên 14 triệuvnđ/kg. Lượng bò sử dụng trong suất cơm này lên tới 1,5 kg. Như vậy, tính ra chỉ riêng chi phí cho phần nguyên liệu là thịt bò đã lên đến 21.750.000vnđ.
Các loại gia vị cũng thuộc loại siêu đắt, chưa kể khay gỗ...Như vậy giá 29 triệu là phù hợp với chất lượng hàng hóa.
Tiêu dùng là quyền tự do, người sành ăn cũng sẵn sàng chi không tiếc tiền cho sở thích và sự sành điệu.
Tuy nhiên.
Có câu" một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"...cả nước đang khốn khó vì dịch bệnh.
Người cần lao kiếm cái gì đó bỏ vào miệng đã quá cay cực.
Dân công sở, loay hoay, vất vả và hết sức cân nhấc  với suất ăn chỉ từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng.
Vì vậy ai đó cứ ăn, cứ sành điệu nhưng đừng show ra thói tiêu dùng xa xỉ, diêm dúa.