Xin chào, kira đây.
Bây giờ đã là sáng sớm rồi, và tí nữa thôi sẽ là ngày đầu tiên mình bước chân vào 1 môi trường làm việc mới, những con người mới, thử thách mới, niềm vui mới. Và mình thấy háo hức.
Chưa bao giờ trong đời mình có trong mình sự tự tin như hiện tại. Mình cảm giác mình có thể làm được nhiều thứ, và minh mẫn hơn từng ngày rất nhiều.
Cái duy nhất mình còn thiếu (mình nghĩ là duy nhất), đó là chuyên môn. Nên cố cày cuốc chuyên môn thôi.
Bắt đầu từ ngày đầu năm đã là 1 kỷ niệm đẹp rồi, nên mình mong rằng cả năm 2026 này mình sẽ học được thật nhiều thứ hơn nữa, và mình rất tự hào về bản thân.
Viết tạm mấy dòng ở đây, cốt ban đầu chỉ muốn đánh dấu bài viết đầu tiên trên account này, và sẽ là ngày mở đầu cho 1 chuỗi bài chia sẻ tiếp nữa. Coi như là journal hằng ngày, nhưng giấu mặt, nhưng vẫn muốn public, nói nôm na là thích đắp chăn khi bật quạt.
Xin cảm ơn ạ!

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

