Xin các thành viên có hiểu biết sâu rộng về khoản hướng nghiệp tư vấn giúp em ạ!
Em là một học sinh lớp 11 bình thường, không giỏi và yêu thích môn học nào, không có năng khiếu về nhạc, hoạ, thể dục; không hứng thú...
Em là một học sinh lớp 11 bình thường, không giỏi và yêu thích môn học nào, không có năng khiếu về nhạc, hoạ, thể dục; hơi thích viết truyện và viết khá tốt dù dễ bí ý tưởng (à nhưng em dốt môn văn lắm). Em lên mạng vào mấy website tìm hiểu đặc điểm các ngành nghề và tố chất phù hợp với chúng, nhưng đọc xong vẫn cảm giác rất mơ hồ, không biết mình yêu thích và phù hợp với ngành nghề gì. Trên mạng có trắc nghiệm hướng nghiệp, nhưng em cảm giác không nên tin vào nó. Ban đầu mẹ em bảo không cần nghĩ nhiều, cứ học tốt Toán Lý Hoá Anh thì sau này chọn trường nào cũng được, sau này mẹ em lại bảo để mẹ nghiên cứu rồi chọn ngành nghề, trường hộ cho, trong khi mẹ em không phải là chuyên gia hướng nghiệp. Mẹ em đặt tiêu chí lương cao lên trước tiêu chí "thích hợp", đó là điều làm em thấy phiền muộn. Em hoang mang, lo lắng rằng mình sẽ chọn sai ngành sau này.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Vĩnh Phát
Mình có góp ý thế này, lúc chọn ngành hay chọn trường có 2 loại hoàn cảnh: 1 là gia đình khá giả, đủ điều kiện nuôi bạn ăn học và gia đình nếu bắt bạn theo học ngành gì đó không phải sở thích, đam mê của bạn thì mình xin bạn hãy DŨNG CẢM nói lên suy nghĩ của mình, có thể đấu tranh vì tương lai của bản thân bởi dù bạn có thất bại thì gia đình cũng không ảnh hưởng nhiều mà bạn cũng không phải hối hận mai này. 2 là gia đình khó khăn, thì nên suy nghĩ cho tương lai trước, tập trung lo cho cuộc sống ấm no rồi hãy nghĩ cho đam mê sau, cũng không nhất thiết là ba mẹ kêu gì học nấy mà mình phải TỰ TÌM HIỂU, bởi thời đại bây giờ là của bạn, ba mẹ luôn muốn tốt cho bạn nhưng chưa chắc đúng. Đó là suy nghĩ của mình, cảm ơn bạn đã đọc.
- Báo cáo