Chào các ông, tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại nhưng cơ bản là tôi cứ thích tự bóc mẽ mình.

Có câu này đong chuyện: Ai cũng có một thói xấu mà người thân, bạn bè hay thậm chí chính bản thân còn khó "ngửi" được nhưng chưa biết thay đổi thế nào. Ví dụ như tôi ạ, tôi rất là lỳ, ngang như cua và lỳ vô đối, một khi đã lỳ thì có động đất sóng thần bão cát sa mạc lốc xoáy hất bay thì tôi cũng không mảy may lung lay rung động. Ai cũng ghét cái tính này của tôi, cũng vì thế tôi rất có năng khiếu làm người khác ghét. Năng khiếu này không phải đẻ ra ai cũng có đâu các ông ạ.

Còn câu này kết bài: Thú thật bí mật Eva cái đê xem các ông có thói xấu gì kinh điển đáng liệt vào sách đen? (Pls làm ơn đừng là dũng sĩ săn link nhé)