Ngay từ đập và cuốn sách, dòng trích dẫn của The Independent đã ghi rõ : " Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho một cuốn sách vô cùng khác biệt với mọi thứ chúng ta từng đọc trong mảng văn học trinh thám" . "Xấu" mặc dù được cho vào thể loại trinh thám, nhưng cách hành văn trong cuốn sách dường như giống với một bảng cáo trạng thì đúng hơn.

"Xấu" kể về câu chuyện của 4 cô gái: Nhân vật "tôi" - Chị gái Yuriko , Yuriko , Kazue và Mitsuru.  Mỗi người mang trong mình một tính cách riêng , nhưng đặc điểm chung của cả 4 nhân vật này đều có những suy nghĩ thật lệch lạc 

Cuốn sách này đã "dựng nên một bức tranh xã hội Nhật Bản không một chút tô hồng và chứng minh rằng cái Đẹp có thể chứa đựng sự Xấu to lớn đến mức nào." 


Mình chỉ có thể nói rằng đây là cuốn sách dành cho những ai muốn cái gì đó thật là tối tăm và đầy rẫy sự tiêu cực. Vì mọi thứ trong cuốn sách này chả có gì màu hồng cả, đôi lúc có chút ánh sáng vọt qua nhưng rồi lại vụt tắt. 

P/s: Không định spoil cho mọi người nên mình chỉ nói được như vậy thôi :D