Xanh - Ngọt liệu chỉ là 1 giấc mơ hay 1 nỗi ám ảnh ?
Xanh - Ngọt liệu có tươi vui như giai điệu ?

Xanh - Ngọt
-Xanh là 1 bài hát của Ngọt, 1 bài hát mang giai điệu khá là tươi vui y như tên của bài hát "xanh", nghe đã thấy trong lành rồi. Nhưng những lời hát lại thực sự khiến ta suy ngẫm.
Xanh Mơ một giấc mơ màu xanh Âm nhạc lướt đi thật nhanh Như một thói quen của anh Con đường màu xanh Xanh màu lá, xanh đại dương Em là nắng, anh là sương Không còn nhớ không còn thương Thiên đường
- Ngay từ đầu ta đã được thấy "một giấc mơ màu xanh" mà nhân vật trong bài hát mơ thấy, giấc mơ này có "âm nhạc" và một "con đường màu xanh". Màu xanh này không chỉ là màu xanh đơn thuần nào đó, màu xanh này là màu "xanh của lá", màu "xanh đại dương". Chàng trai cảm tưởng rằng người mình yêu là nắng còn cậu ấy là sương, hòa mình làm một với bức tranh "thiên đường", quên hết đi tất cả mọi thứ, ở đây hai người họ yêu và chỉ có yêu nhau, họ "không còn nhớ không còn thương".
Cho tới khi Báo thức bắt anh quay về thực tế Trong một giây vượt qua giấc mơ chợt quên chợt quên đi chuyện tình hư cấu Anh ngáp dài Giấu giấc mơ em sâu vào chăn gối Xanh thật xanh một câu hát ru rồi phai nhòa phai nhòa trong ban sớm
-Tuy giấc mơ đẹp là vậy nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi, rồi cũng sẽ phải dậy, đó là khi "báo thức bắt anh quay về thực tế", mới một giây trước anh còn đang chìm đắm trong thiên đường mà giờ đã "chợt quên đi câu chuyện tình hư cấu". Chàng trai "ngáp dài", "giấu giấc mơ đó sâu vào chăn gối" vì lẽ giấc mơ màu xanh đó dù có xanh tươi đẹp đẽ đến dâu rồi cũng chỉ như "một câu hát ru rồi phai nhòa đi trong ban sớm".
Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối Không có thời gian cho anh từ chối Anh mới nhận ra những gì mình quên lãng Nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng Nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã Để có một giây viết lên tình ca Em đi lặng lẽ rất nhanh vượt qua anh Giờ anh nhìn thấy bóng em bên trong màu xanh
- Đến đây ta đã được biết giấc mơ đó thế nào, giấc mơ đó là về "những gì mà chàng trai đã quên lãng", nơi cậu và người yêu cũ gặp nhau cùng những năm tháng bên nhau. Chỉ khi chàng trai ngủ, "con mắt kéo vào đêm tối", chàng trai vì đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng có thời gian mà "từ chối". Khi bước vào giấc mơ màu xanh, cậu mới nhận ra những thứ trên.
- Ta biết được câu truyện tình của chàng trai, cậu đã "vội vã" trong tình yêu của mình, có lẽ là vội vã níu kéo người mình yêu lại vì trong bài hát rằng "Nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã, để có một giây viết nên tình ca", chàng trai đã vội vã níu kéo người mình yêu lại, để có thêm một giây bên cạnh người mà cậu yêu. Nhưng có lẽ sự vội vã ấy đã khiến cô gái rời khỏi một cách "lặng lẽ rất nhanh" qua chàng trai. Hiện giờ cậu chỉ có thể nhớ, tìm và gặp lại người con gái ấy trong giấc mơ màu xanh "Giờ anh nhìn thấy bóng em bên trong màu xanh".
Xanh Như màu áo phông của anh Như làn nước cá vờn quanh Như một đóa hoa màu xanh Trong lành
- Ta lại thấy được thêm về bức tranh màu xanh đó, ta thấy được sự "trong lành", màu xanh này không phải màu xanh bất kì nào mà là tất cả những màu xanh trên đời, như "màu xanh áo phông", "màu xanh của làn nước cá lượn quanh", "màu xanh của hoa". Một màu xanh trong lành.
Theo cảm nhận của mình, nhân vật trong lời hát là một người sau chia tay vẫn nhớ về hay chưa quên được người mình từng yêu dù đã là một khoảng thời gian rất lâu, đến mức lúc tỉnh táo anh cũng chẳng nhớ chẳng để tâm đến nữa nhưng khi chìm vào giấc ngủ, mơ thấy một giấc mơ màu xanh, giấc mơ được ví như thiên đường, một giấc mơ trong lành về hình bóng của người ấy, chàng trai mới nhớ về những ngày tháng bên nhau cùng người mình từng yêu. Nhớ về sự níu kéo của mình, về cái cách người ấy rời đi, giấc mơ như thể hiện cho sự nhớ nhung của chàng trai về mối tình cũ, tưởng đã quên mà chưa phải.

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất