Xàm xí đêm khuya.
Cứ mỗi mùa phượng nở Nhìn các bé ra trường Chia tay nhau nức nở Mai mỗi đứa 1 phương... Đại học bước vô ngỡ đi chơi Trò lười, thầy...
Cứ mỗi mùa phượng nở
Nhìn các bé ra trường
Chia tay nhau nức nở
Mai mỗi đứa 1 phương...
Đại học bước vô ngỡ đi chơi
Trò lười, thầy cũng dạy nửa vời
4-5 năm học, ra thất nghiệp
Chí Phèo cả lũ, đme đời... :v
Nhoằng cái đã tốt nghiệp cấp 3 đc mấy năm, giờ cũng sắp xong nốt cả Đại học rồi, mỗi nơi vui 1 kiểu, nhưng mà đợt này nhìn tụi cấp 3 ra trường, lại thèm 1 lần quay về những ngày tháng ấy, mơ lại những giấc mơ ấy. Chậc, mà cứ mơ hoài xong có làm nổi cái gì đâu, giá mà sau này có chỗ làm nào trả tiền cho mình ngủ thì tốt biết mấy... :v
Nhìn các bé ra trường
Chia tay nhau nức nở
Mai mỗi đứa 1 phương...
Đại học bước vô ngỡ đi chơi
Trò lười, thầy cũng dạy nửa vời
4-5 năm học, ra thất nghiệp
Chí Phèo cả lũ, đme đời... :v
Nhoằng cái đã tốt nghiệp cấp 3 đc mấy năm, giờ cũng sắp xong nốt cả Đại học rồi, mỗi nơi vui 1 kiểu, nhưng mà đợt này nhìn tụi cấp 3 ra trường, lại thèm 1 lần quay về những ngày tháng ấy, mơ lại những giấc mơ ấy. Chậc, mà cứ mơ hoài xong có làm nổi cái gì đâu, giá mà sau này có chỗ làm nào trả tiền cho mình ngủ thì tốt biết mấy... :v

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất