Xã hội này ngày càng loạn, đạo đức càng ngày càng suy đồi, kẻ bất lương ngày càng nhiều. Đó là nhận định của khá nhiều người mà mình bắt gặp ở trên mạng xã hội. Liệu có đúng vậy không? Xã hội của chúng ta càng ngày càng tồi tệ hơn ư? Liệu ngày xưa xã hội có tốt đẹp hơn bây giờ không? Tội ác có ít hơn không? Có ít chuyện thị phi hơn bây giờ không? Chúng ta thấy rằng bây giờ lên internet thấy đâu đâu cũng toàn thông tin tiêu cực, nào là cướp của giết người, nào là dì ghẻ giết con chồng, nào là ăn chặn từ thiện, nào là trộm cấp, chửi nhau,…vv. Thấy đâu đâu cũng drama, drama triền miên, vậy đó là dấu hiệu cho thấy đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp?? Thậm chí có người còn đổ lỗi cho giáo dục là đã làm hư thế hệ tương lai, hay có người còn tin rằng chúng ta đang ở thời mạt pháp, thời đại tôn giáo và các tín ngưỡng truyền thống mất uy quyền và mất tín nhiệm trong lòng dân, dẫn tới dân chúng loạn lạc.
Mình không nghĩ thế! Mình cho rằng những người đó đang có cái nhìn phiến diện, nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu, nhìn ai cũng mất tin tưởng.
Xã hội chúng ta sống hiện nay không những ngày càng tệ đi, mà ngược lại nó càng ngày càng văn minh hơn, càng ngày càng tốt đẹp hơn nữa là đằng khác.
Ngày nay internet phát triển mạnh hơn, truyền thông phát triển mạnh hơn, thông tin có thể đi nửa vòng trái đất với tốc độ ánh sáng, chỉ cần ngay bây giờ có một vụ cướp ở Sài Gòn, thì chỉ sau vài phút ở California mọi người đã cập nhật ngay tin tức về vụ cướp một cách nhanh chóng. Vì thông tin lan nhanh, và truyền thông phát triển nên chúng ta càng có nhiều cơ hội để biết thêm về thế giới bên ngoài, và dễ dàng tiếp xúc nhiều hơn với các sự cố, các vụ việc thị phi trong xã hội. Mặt khác thì báo chí cũng chỉ thích săn tin drama hơn là những thông tin tích cực, vì thế dĩ nhiên là thông tin ta cập nhận xung quanh sẽ toàn drama thôi. Cuộc sống tươi đẹp êm đềm thường ngày thì báo chí chẳng đưa tin làm gì cả, vì nó có thú vị đâu, có ai thèm đọc đâu.
Thông tin các nghiên cứu khoa học của Việt Nam công bố trên tạp chí khoa học quốc tế ai đọc nào?
Giờ tôi viết về gia đình của tôi hạnh phúc thế nào, con cháu ngoan ngoãn thế nào, cha mẹ yêu thương thế nào có ai thèm để ý không? Tôi viết về cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Hari Won với Trấn Thành sẽ mấy người thèm đọc nào??
Nhưng tôi viết về xích mích nhỏ giữa anh A và chị B, hay 2 anh thanh niên đánh nhau, công an đánh dân gì đó, là lượng người đọc tăng lên ầm ầm.
Mọi người sẽ dễ bị thu hút hơn bởi những tin drama, cho nên báo chí sẽ thu thập những thông tin dạng này nhiều hơn, khiến ta lầm tưởng rằng xã hội ngày càng nhiều drama hơn mà thôi. Lên mạng nhìn đâu cũng thấy drama vài ba hôm lại có một drama, cái đó là do chính chúng ta đấy chứ, vì chính ta thích hít drama nên các bài viết drama sẽ tự tìm tới ta. Vậy thôi.
Đó là giải thích về việc lầm tưởng xã hội xuống cấp, còn tiếp theo mình sẽ cho rằng xã hội ta đang sống ngày càng tốt đẹp hơn, ít tội ác hơn và dần hoàn thiện hơn.
Vì internet đã mang chúng ta xích lại gần nhau hơn, chúng ta tương tác với nhau nhiều hơn trên mạng xã hội, và chúng ta hiểu nhau hơn, có sự tranh luận giữa các nhóm quan điểm khác nhau diễn ra nhiều hơn, điều đó giúp xã hội này xây dựng các chuẩn mực một cách chặt chẽ hơn. Và vì mọi người đều sợ sự phán xét của cộng đồng, nên hầu như ai cũng sẽ có một lối sống cẩn thận hơn. Nghĩ mà xem, chỉ cần bản lỡ sống lỗi một tí thôi, hoặc có một tư tưởng lệch lạc một chút thôi, bạn sẽ dễ ăn một bài phốt trên mạng xã hội, và chịu sự chỉ trích từ mọi người một cách công khai. Điều đó nghe có vẻ tiêu cực, nhưng mình thấy dằng mặt tích cực của nó là khiến chúng ta cẩn thận hơn trong lối sống, và sợ mắc sai lầm hơn. Vì đó tội ác cũng sẽ ít hơn. Đa số chúng ta chẳng ai muốn bị xã hội tẩy chay cả.
Mặc dù những điều tiêu cực vẫn còn đầy rẫy ngoài kia, tội phạn vẫn có, kẻ xấu vẫn có, tội ác vẫn tồn tại, nhưng thời đại nào mà chẳng vậy? Có thời đại nào, nhà nước nào, quốc gia nào từng tồn tại trong lịch sử loài người mà không có tội phạm, không có kẻ xấu, không có tội ác chứ? Bạn dám chắc rằng ngày xưa có ít tội ác hơn ngày nay không? Bạn dám chắc ngày xưa tỷ lệ trộm cướp giết người thấp hơn bây giờ không? Cho bạn quay về thời xưa sống chắc gì bạn đã chịu khổ được quá 1 tuần :v
Thế nên, lên án tội ác thì vẫn cứ làm, nhưng đừng có nghĩ phiến diện, rằng xã hội này càng ngày càng suy đồi. Ngoài kia còn nhiều người tốt lắm, nhiều hơn ngày xưa luôn ấy.
Tin mình đi, mình từng mất ví 2 lần, và đều được người ta tìm trả lại, tiền trong ví vẫn nguyên. Câu chuyện trong ảnh dưới đây có lẽ sẽ là minh chứng cho thấy rằng, bạn sẽ dễ ngẫu nhiên gặp người tốt hơn là kẻ xấu.
Được trả chứng minh nhân dân
Được trả chứng minh nhân dân
Chuyển nhầm tiền và được trả lại.
Chuyển nhầm tiền và được trả lại.
Đọc xong bài này, hy vọng các bạn bỏ cái giọng văn “ôi xã hội ngày nay càng ngày càng suy đồi” đi nhé. Hít drama nhiều quá xong nhìn đâu cũng thấy kẻ xấu, riết rồi tưởng cả xã hội có mỗi t với bạn bè ta là người tốt không bằng ấy.
TUY NHIÊN, mình không có ý khuyến khích các bạn quá tin người lạ, ra đường thì vẫn nên đề phòng những mối nguy hiểm xung quanh. Kẻ xấu vẫn tồn tại chứ không phải là không có, nhưng chỉ đừng nên suy nghĩ quá phiến diện mà thôi, và đôi khi cũng cần phải có một chút lòng tin.