Hi Nước Mắm Phú Quốc,
Chuyến xe khởi hành ngày 28/10/2018 đã dừng lại ngày 28/03/2022, 3Y5M không phải là quá dài, bài học của anh rất đắt nhưng em chấp nhận, em không có gì phải ghen tỵ với cô ta, vì địa vị xã hội, học lực và bằng cấp, số tiền em kiếm được không thua ai cả, cái em thất bại, là không bao giờ có được TÌNH CẢM CỦA ANH, em THUA rồi có phải không
00:45 - những dòng chưa nói, 29032022 hôm nay em thấy cô ta cập nhật trạng thái "HẸN HÒ", 2 người qua lại cũng lâu rồi, chỉ là em không biết thôi, tình cờ có người gửi 1 tấm ảnh trên tiktok, anh và cô ta follow nhau, người ta còn screenshot những dòng tin nhắn với anh, còn em mỗi lần đăng những gì liên quan đến anh lên mạng xã hội đều sẽ bị anh "thái độ-cằn nhằn" em không gọi đó là thú vui, đó là kỉ niệm, tụi mình từng có những khoảnh khắc như thế, sau này có tiền cũng không mua lại được
Không phải tự nhiên giờ này tao gọi mày đâu, mày đang không hiểu tao nên muốn nói vài lời, nhưng mày luôn BẬN, tao ghét nghe những điều này với từ “mày à” lắm, vừa làm xong báo cáo để nộp, kiệt sức, tại sao tao không chọn đi ngủ mà muốn gọi mày, tao cố chấp và cứng đầu đó, tao đang trêu đùa với sức khoẻ, mom cũng hỏi dạo này sao tao hay thức khuya, đúng, 1 phần do công việc, học tập và chủ yếu là tao bị mất ngủ
“Thuốc t ko thiếu, đừng lo dư thừa nhen m”, “ M có lòng ấy, t nhận nhưng m đành phí công” tao không biết mày cố tình nói vậy hay sao, đọc mấy dòng này buồn lắm, “DƯ THỪA” là sao, nói vậy mà coi được, ừ thì cũng đúng thôi, trước giờ mày coi mấy cái đó là phiền phức xàm xí mà, tao rất trân trọng và quý mày, coi trọng hơn bản thân tao nữa, nhưng mà là trước kia thôi, lúc đó tao còn cảm thấy ghen tị vị trí mày trong tim của tao nữa, nhưng giờ thì mày không còn xứng đáng với điều đó nữa, tao cảm thấy không an tâm khi mày bị như vậy, vì mày rất chủ quan không chịu lo cho bản thân, hiểu không vậy, tao biết những gì tao làm mày chẳng coi ra gì đâu, như một đứa ngốc vậy, vô số lần bị mày coi thường, thái độ ra mặt nhưng tao không thể mặc kệ mày được, tao không an tâm và rất lo khi mày gặp chuyện, tao bỏ hết công việc vì mày không 1 chút do dự, thấy nó tốt, nó phù hợp nên đưa cho mày thôi, chẳng có lí do gì cả, còn mày cho ai, quăng vứt ở đâu thì đó là chuyện của mày, tao làm sao có thể ngăn cản được. Tao chưa từng hối hận hay tiếc bất cứ thứ gì tao làm nhưng mà cái tao thấy tủi và chán ghét là mày cư xử như vậy thôi. Sau này sẽ không còn cô bé xuất hiện ở Bách Khoa đợi mày, gọi mày ra trước nhà để gặp với nét mặt chẳng ưa nữa đâu, mua nước nhưng bị “chửi” đó. Anh có biết tại sao em không muốn anh dùng thuốc đặc trị không, anh bảo cần kết quả ngay, vậy anh có nghĩ đến sau này, giờ đây em không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa, phải sống thật tốt đấy, ăn uống đầy đủ, tập thể dục và nhớ đi khám sức khỏe định kì nếu sức khỏe không tốt nhé
Mày có biết sao hôm qua tao hỏi mày: “Nếu bây giờ tao nghỉ học đi làm luôn thì mày có mắng tao như lúc trước không?”. Mày là đứa tao nghe lời nhất nên muốn nghe mày khuyên, nhưng có lẽ Nước Mắm ngày xưa không còn cho tao động lực nữa rồi. Hôm qua là tháng lương đầu tiên, công việc đầu tiên tao đi làm, mặc dù đối với nhiều người bằng tuổi tụi mình làm được nhiều cái hơn tao rồi, nhưng tao không quan tâm, vì xuất phát điểm của mọi người là khác nhau, đúng là tháng lương đó không cao nhưng đủ sống đối với một đứa chưa có bằng cấp gì như tao, mày là người duy nhất tao muốn chạy về khoe, tao làm được rồi, có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân nè, có thể mua ly nước mà mày thích uống nhất bằng chính sức lao động của bản thân, làm bạn với 1 đứa vô dụng như tao chắc mày chán lắm, chẳng ra trò trống gì, còn dính vào những điều không hay. Nghề này thật sự rất cực, tiền nhiều thiệt, nhưng tao sẽ không theo đuổi lâu đâu, trải nghiệm thôi, đây cũng là cơ duyên của tao với công việc này. Mày biết tao thích gì mà, kiếm thật nhiều tiền để “MƯỚN” mày về làm việc cho tao, mua thời gian “BẬN” của mày
Tao có dự định hết rồi, sắp tới tao sẽ quay lại trường thi tốt nghiệp, làm luận văn rồi còn phải học master nữa, quyết tâm rồi, mày yên tâm nhé, nực cười ở chỗ du học Châu Âu học tiếng Đức nhưng hiện tại tao đang làm cho công ty Nhật
Còn về cái áo blazer hôm qua, tao mua vì form nó đẹp màu tao thích, hôm bữa tao mang về cũng bị chửi là quá to so với tao mặc sẽ xấu, cảm ơn mày đã góp ý, tao thường mua đồ sẽ chú ý chất liệu mới nhìn giá tiền sau, nếu xứng đáng tao sẽ bỏ tiền ra
Tao không muốn nhìn thấy mày cực, xấu-tàn, đánh giá thấp bản thân đâu, tao xin phép “mua công việc” để mày rảnh được không, mày muốn bao nhiêu % lương của tao cứ nói tao sẽ chuyển, chỉ mong mày đừng lao đầu quá nhiều vào công việc khi hiện tại việc học quan trọng hơn
Tao vẫn chưa được uống ly trà đào “cuối cùng” do mày pha rồi, chắc cũng không còn cơ hội, mày cố gắng sắp xếp thời gian, đừng có “đấu” quá lại bệnh đó, hy vọng là mày biết quý sức khoẻ khi bị bệnh, sau này không tiếc, cái gì quan trọng thì ưu tiên, giờ mày chỉ toàn có Mít thôi
Tao không dám chắc khi mày ngoảnh mặt lại tao vẫn còn ở đây, nhưng nếu có lí do tao sẽ quay về, dự tốt nghiệp của mày nè, sinh nhật, đáng mà, còn những chuyến du lịch ở tương lai, tao rất muốn có mày đồng hành. Tao rất muốn lâu lâu có dịp tụi mình ngồi lại kể nhau nghe đã làm được những gì, học tập ra sao, công việc như thế nào, có được không, chứ không phải như bây giờ IM LẶNG lí do nói chuyện cũng khó.
Ngủ ngon, giữ gìn sức khoẻ, chấp nhận hài lòng với những điều đang có đừng để mất đi rồi mới loay hoay chạy đi tìm rồi hối tiếc
Sao anh dám khẳng định ngoảnh mặt lại em vẫn còn ở đây, cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, chúc anh sẽ tìm được một chuyến xe hạnh phúc hơn trên chặng đường mới
TẠM BIỆT-ANH-MỐI TÌNH ĐẦU