XIN ĐỪNG "LAO NHANH VỀ CÁI CHẾT"
Đừng rời bỏ cuộc sống này vội vã như vậy trừ phi chính bạn đã quá mệt mỏi vì không định hướng được cho ý nghĩa cuộc sống của bạn.
Ảnh bởi
Sandy Millartrên
UnsplashTuần rồi, về thăm nhà, ngồi dùng bữa cơm tối với gia đình, sau bao nhiêu chuyện vui được kể bỗng đề tài chuyển sang bàn về sức khỏe. Người anh rể có nhắc đến sự “ra đi” của cô cháu họ ở tuổi rất trẻ (chỉ ngoài 30). Điều đáng buồn là từ khi mắc bệnh và nghe “bản phán quyết” của bác sĩ về số phận của cô, cô đã chấp nhận nó như phán quyết cuối cùng. Cô buông bỏ mọi việc cô thường làm và chỉ … chờ ngày qua thế giới bên kia. Nghe kể trước đó ở đám tang của bà ngoại cô ta, chính cô đã phán một câu xanh dờn, “Sau đám tang này của ngoại, là đến lượt của con") Viết đến đây, mình cảm giác gai ốc nổi cùng mình. Cô đang chờ cái chết đến với mình …..
Nhiều năm về trước, mình có thói quen cứ mỗi mùa đông giá lạnh, cũng là mùa cúm cuối năm, mình hay để ý đếm những lần bị dính bệnh …. Và đi đâu cũng "khoe" “tôi đã chích ngừa cúm, nên hi vọng bị cúm cũng nhẹ hơn …” và còn nói “năm nào cũng bị dính cúm cho dù có chích ngừa hay không” Cho nên cũng không có gì lạ, năm nào mình cũng bị dính ít nhất 1-2 lần. Hoặc đến như mua thuốc bơm trị xuyễn hoặc thuốc xịt mũi chống dị ứng, mình cũng mua ở chợ bán sĩ …. có nghĩa là mình cho rằng mình sẽ có dịp dùng đến. Và đương nhiên không chỉ dùng có một lần mà nhiều lần trước khi hết hạn ...
Những thói quen nho nhỏ như vậy có thể có một tác hại vô cùng to lớn mà phần đông chúng ta không nghĩ đến …. Nhớ có lần xem một YouTube video của Dr. Joe Dispenza. Ông có nói con người ta bị mặc định “lao nhanh về cái chết” (rush to the death) theo cơ chế hoạt động mặc định của tâm trí và cơ thể. Nếu chúng ta muốn sửa lại bản thảo chương, chúng ta phải … thay đổi đường đi của nó, đánh “lạc hướng” bằng những tư duy tích cực và có một khát khao sống mãnh liệt. Nếu chúng ta tìm cho mình những đam mê để sống, có lý do để sống thì …. cơ thể sẽ “quên” đi cái quá trình “tìm về cái chết” và nhờ vậy, sự mặc định “lao về cái chết” sẽ bị phá vỡ …. Nói đến đây lại nhớ đến một người bạn cũ … Có lần anh nói, “Mình biết những người tật nguyền như mình sống không lâu đâu …” Mình hỏi sao anh lại yếm thế như vậy, anh nói, “không yếm thế sao được, thực tế vẫn là thực tế ….” Chính anh đã vẽ ra cái thực tế cho chính mình và … chấp nhận “lao nhanh về cái chết …”
Nói đi nói lại, điều mình muốn nhắn nhủ là bạn ơi cuộc sống là cuộc sống của ta, tuy có những việc không thể miễn cưỡng nhưng cũng có rất nhiều việc chúng ta có thể tự ra quyết định và có được kết quả mong muốn. TƯ DUY TÍCH CỰC có thể thay đổi hoàn cảnh! Nếu để ý chúng ta sẽ thấy có rất nhiều trường hợp, nhiều người bị bệnh ngặt nghèo và được phán quyết của bác sĩ - 15 ngày , 30 ngày, 3 tháng, 6 tháng, ... để sống, nhưng sau 10 – 20 năm chúng ta vẫn thấy họ tung tăng vui đùa với gia đình, bè bạn. Cầu thủ bóng rổ lỗi lạc Magic Johnson đã hơn 30 năm nay mắc bệnh AIDS mà vẫn sống khỏe và năng động với các hoạt động ưa thích và làm nhiều việc thiện nguyện. Đó không phải là sức sống mãnh liệt và một trái tim nhiệt tình không mệt mỏi muốn cống hiến thật nhiều cho xã hội đã thay đổi vận mệnh đó sao? Đừng rời bỏ cuộc sống này vội vã như vậy trừ phi chính bạn đã quá mệt mỏi vì không định hướng được cho ý nghĩa cuộc sống của bạn.
Sau cùng, trong bất cứ hoàn cảnh nào không nên nhắc đến cái chết cũng như trong đời sống thường ngày không nên bảo với mình là không thể nào (impossible) cho những gì mình muốn làm hoặc muốn thấy xảy ra vì phần nhiều khi bạn nói với bạn là bạn sẽ không thể thì lúc đó …. chính bạn đã ra phán xét cho chính mình là không thể thành công rồi!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất