Ngày mà bạn còn sống trên cõi đời này, nên nhớ là sống chứ không phải là tồn tại thì bạn đã hạnh phúc rồi đấy.
Sáng ra mở mắt vẫn còn thấy được ánh sáng, vẫn lắng nghe được tiếng hát vạn vật, vẫn được lấp đầy khoang mũi bằng bầu không khí trong lành, cơ thể vẫn khỏe mạnh, tràn trề năng lượng, thì bạn ơi, đó chính là hạnh phúc đấy.
Ngày bạn vẫn còn yêu bản thân, vẫn kiểm soát được những gì xảy ra trong cuộc sống, vẫn đang nỗ lực, phấn đấu hết mình vì hoài bão vì ước mơ thì thực sự bạn đang rất hạnh phúc.
Ngày mà bạn vẫn đang còn được che chở, yêu thương, đùm bọc dưới vòng tay của mái ấm gia đình, của ba mẹ, của người thân, thì xin chúc mừng, bạn đã hạnh phúc rồi đấy.
Ngày mà bạn bị cuộc đời xô ngã, xã hội chèn ép, kẻ thù chà đạp, bạn gượng dậy không nỗi, bạn kiệt quệ đến tận cùng, bất ngờ có một cánh tay dang ra vực bạn dậy…bạn à, đó chính là hạnh phúc đấy.
Ngày cả thế giới quay lưng chống đôi bạn, ngày bạn chênh vênh giữa biển đời mênh mông không lối thoát, có ai đó đã sẵn sàng, kiên trì ngồi lắng nghe những nỗi niềm của bạn, không một lời than phiền, mặc cho bạn than thở, oán trách, họ vẫn lặng lẽ chăm chú nghe một cách chân thành…bạn à, đó chẳng phải là hạnh phúc sao?
Ngày bạn được đan tay trong tay cùng người mình yêu thương, ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống, không cần nói nhiều, nhìn vào mắt nhau là đủ hiểu tất cả, đó chẳng thể mang tên goi bào khác ngoài hạnh phúc.
Ngày bạn nhận ra cuộc đời còn lắm kẻ khốn khó, nguy nan và hoạn nạn hơn mình, đôi chân chậm chạp lê từng bước của bà cụ bán vé số, bước đi khập khiễng vì thương tật của bác thợ hồ, ánh mắt đáng lẽ ngây thơ, trong sáng khi ở độ tuổi lên 9, lên 10, ấy thế mà vì sớm bị va chạm với cuộc sống mưu sinh nên có vô số các em, các bạn không được đến trường, cửa sổ tâm hồn kia giờ chỉ còn vương vấn vài tia ranh mãnh, buồn rầu,…còn vô số những mảnh đời, những con người khiến bạn không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên rằng: Ra là mình đã hạnh phúc đến vậy.
Bạn à, “Hạnh Phúc “, chẳng ở nơi xa xôi, nếu có xa phải chăng đó chỉ là vì do chúng ta mải miết kiếm tìm tận đâu đâu. Hãy dừng lại đi, hãy quay lưng nhìn lại phía sau đi.
Nhịp sống vội vã, thế giới thực dụng này, có lẽ vô tình đã nhào nặn bạn thành con người có cái suy nghĩ: Phải thật thành công, phải có thật nhiều tiền, phải ở nhà lầu xe hơi thì mới gọi là hạnh phúc.
Bạn à, bạn đừng quên hạnh phúc luôn ẩn chứa trong những điều bình dị, giản đơn và thường nhật nhất, với tớ, đó là mâm cơm mẹ chuẩn bị sẵn mỗi khi tan học. Là được thấy dáng cha trở về cùng nụ cười trên môi, lấp che hết mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc cực nhọc. Là được nghe mẹ mắng vì tội ở dơ, lười biếng, ngủ nhiều. Là cùng đám bạn ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, là được mở mang kiến thức nhờ những người thầy cô yêu mến,…là tất cả những gì chúng ta ít để ý, rất đơn thuần, xa tận chân trời gần ngay trước mắt đấy các bạn ạ.
Chẳng ai đang nhìn bìa sách mà hỏi cuốn sách này tên gì, cũng chẳng ai đang đắm chìm trong biển hạnh phúc mà hỏi hạnh phúc là gì. Vì vậy, bạn đừng hỏi tôi nhé. Nếu là bạn không biết đọc, nếu như thiết kế tạo kiểu chữ khó hiểu thì bạn cứ đi hỏi người khác, còn hạnh phúc không thấy được chỉ có thể dừng chân mà ngẫm nghĩ hoặc là cho đến khi mất đi mới may ra cảm nhận được.
Định nghĩa hạnh phúc cũng y hệt định ngjiax tình yêu, rất bao la và mênh mông, phạm trù thật là lớn, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Chúc bạn và tôi sẽ thấy được những hạnh phúc đang vất vưởng quanh mình, sẽ kịp thời nhận ra và ngày càng vun đắp, trân trọng nó.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà nằm ngay trước mắt
Vội vã chi kiếm tìm để rồi lòng thắc mắc….