#21, Có những cái gọi trừu tượng về từ thiện về tình nguyện mà cuộc sống, xã hội đã cố tạo ra để lắp đầy một sự thật rằng "thiện nguyện vẫn là một nghề mà thôi". Cái lợi nhuận, lương bổng mà nghề này chính là sự thoải mái trong tâm hồn, tình thương được giải phóng lan tỏa với người khác, hay hơn hết là truyền cảm hứng tạo nên giá trị nhân văn cho cuộc sống. Ai cũng nói "nghề mà không liên quan đến đồng tiền chẳng phải là nghề cao quý nhất sao". 

Nghề thiện nguyện này cũng cần đam mê cũng cần động lực mới làm được chứ, đây cũng là một mơ ước của nhiều người đó thôi. Để trở thành người có kinh nghiệm, làm được việc trong nghề bạn cũng cần học, mà phải học suốt đời là đằng khác. Nếu chỉ mất đi cốt lõi và ý nghĩa của nghề bạn sẽ biến bạn đầu tiên trở thành một con rối của ai đó, rồi đến tập thể, xã hội và cuối cùng là chính bản thân bạn. Nếu bạn còn quá non nớt để hứng chịu được dư luận thì bạn sẽ bỏ nghề sớm thôi, bạn đủ kiên trì và niềm tin vào lựa chọn của bạn thì có một ngày bạn sẽ khiến những mảnh đời khó khăn, những tâm hồn yếu đuối mạnh mẽ và vượt trội hơn bao giờ hết. 

Tuy nhiên, bạn làm sai cách bạn có biết hậu quả sau đó là cả một bộ phận sẵn sàng từ bỏ cái tôi và ngửa tay xin tiền rồi ăn cho qua bữa chứ chẳng bao giờ muốn đứng dậy và đi. Ông cha ta cũng đã dạy, hãy dạy họ cách câu cá chứ đừng nên cho họ cá. 

Nhiều lắm, nghề nào thì nghề, người nào thì người ở đời không làm thì chẳng bao giờ có gì đột nhiên rơi xuống cả.......