Các bạn đã làm gì khi rơi vào tình trạng này? Với tớ, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, tớ đã trải qua cả 2, vừa thất tình, vừa thất nghiệp. Nỗi đau này chưa kịp nguôi ngoai, biến cố tiếp theo đã ập tới.
Tớ cũng chật vật như bao người, không biết làm gì tiếp theo, sẽ đi đến đâu. Nhưng tớ vẫn đang cố gắng từng ngày đi qua thời điểm khó khăn này.
Tớ nghĩ rằng hôm nay cố gắng hơn hôm qua, cứ thế bước đi, thì chúng ta sẽ ổn thôi mà.
Bình thản đón nhận, nghĩ tích cực hơn, mọi chuyện tới đều có lý do của nó và thấy chuyện này cũng không quá đáng sợ.