Why we learn ? It is difficult and boring?
Hi guys , xin chào tất cả mọi người .Cho những ai chưa biết thì mình là Linh , các bạn đang đến với kênh Tiktok Hygge -nơi mình chia...
Hi guys , xin chào tất cả mọi người .Cho những ai chưa biết thì mình là Linh , các bạn đang đến với kênh Tiktok Hygge -nơi mình chia sẻ những suy nghĩ ,quan điểm của bản thân về mọi thứ xung quanh .
Hôm nay mình mong muốn chia sẻ với mọi người về một chủ đề mà mình quan tâm gần đây,đó là Học tập ,Học hành . Mình sẽ không chia sẻ tips hay methods để học đúng cách và hiệu quả , mà mình xin phép chia sẻ suy nghĩ tại sao chúng ta học?
Trước hết , ai cũng bắt đầu học từ khi chưa lọt lòng (?-tìm hiểu xem chính xác chưa), ngay từ khi trong bụng mẹ ,chúng ta đã cảm nhận thế giới xung quanh .Rồi khi sinh ra ,lớn lên ,tùy theo môi trường sinh sống(gia đình ,bạn bè ,..) mà mỗi người sẽ hình thành tích cách , quan điểm cá nhân khác nhau ,kể cả là anh chị em cũng không bao giờ giống nhau hết .Để có được những điều đó thì chúng ta học hỏi ,từ việc bắt chước ,mô phỏng các hoạt động của mọi người xung quanh cho đến việc có ý thức của riêng mình . Cho nên mình nghĩ rằng việc học không phải thứ gì đó mang tính học thuật ,chỉ xuất hiện trên trường lớp , nó ở khắp mọi nơi ,ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống .
Tiếp theo , mình chia sẻ về trải nghiệm xem phim của mình . Một con nghiện mạng xã hội như tui đã va phải video review phim Study group chưa tới một phút ,nhưng nó thật sự rất cuốn ,ngắn thôi nhưng thông qua video ,mình cũng thấy nam chính học nhiều tới mức nào rồi ý .Giây phút xúc động ,cảm hứng dâng trào đó đã để mình đi xem phim .Điểm cộng là hay ,nhưng điểm trừ là ít quá , tui đếm từng ngày đợi ra là phải xem luôn á. Tới mức hết phim rồi quay qua cày truyện tranh luôn .Mà mắc cái là đọc truyện không có phân biệt được ai với ai hết ,nên cũng hơi nản .Dong dài quá rồi giờ mình vào việc chính nha .
Cảnh phim mình ấn tượng nhất là khi nam chính (tên gì ?)đến thăm ông của anh tóc vàng () trong bênh viện . Khi đó thấy ông có cuốn sách tiếng anh ôn thi Ielts nên cũng như bao người , gồm cả tui ,anh có hỏi sao ông lớn tuổi mà vẫn học tiếng anh ,bởi bình thường người đi làm mới cần nó(ảnh hoặc câu nói đấy ), ông có trả lời là vì ông cảm thấy vui .Nghe lúc đầu tui hơi hẫng ,kiểu khó hiểu ý , nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lại thì thấy đúng mà . Kiểu hồi cấp 1 ,tui thích làm bài tập về nhà lắm luôn .Hồi đó có cuốn sách bài tập toán ,về nhà là tui lôi ra làm luôn ,có khi còn làm xong mấy bài liên tiếp.Bởi lúc đó tui cảm thấy hiểu và vui vì mình hiểu được những bài toán đó . Hay khoảng 3,4 tháng trước ,tui cần làm đề tiếng anh ,mà tui nản quá , không hiểu làm không được điểm thấp là một phần ,phần còn lại cảm giác mình bị ép buộc ý . Trước đây tiếng anh đến với tôi rất tự nhiên , ba má cũng có cho đi học thêm cho bằng bạn bằng bè ,nhưng trộm vía kím được cô giáo có tài liệu cập nhất , cảm giác như đang đọc báo chí , tin tức đa lĩnh vực chứ không phải học nên tui vui vẻ lắm .Mà đợt gần đây mấy cái bài nó cứ kiểu gì , chả có thông tin nào có ,toàn mấy thứ chung chung nhưng cách diễn đạt khác nhau ,buồn lắm luôn ý .Cho đến lúc tui tìm được cô Phạm Liễu ,không pr cho cô đâu nhưng tui thích làm đề cô soạn ,vì nó mới ,nó trend ,.. Còn nhiều lần nữa . Tóm lại tui thấy nếu nói việc học vì vui thì nó áp sát với tui luôn .Vì đến bây giờ tui vẫn chưa tìm ra thêm được lí do nào để thúc đẩy tiwf bên trong như thế nữa .
Nếu muốn thì bạn có thể xem phim để cảm nhận rõ hơn nha , web lậu cũng được ,hoặc đọc truyện đi , cũng học thêm được nhiều từ tiếng anh lắm á.
Điều thứ hai làm tui ấn tượng đó là tinh thần học của ảnh .Ngay từ phần giới thiệu là bạn có thể thấy nó rùi ,học đúng nghĩa học ngày ,học đêm luôn . Học nhiều vậy mà điểm anh không có hơn được ,cũng thất vọng lắm mà sao anh nỗ lực vậy luôn , nể thật sự . Trong một đoạn ,mình nhớ bạn của anh có nói : câu không biết làm anh không có khoanh bừa mà có nghĩ để làm , kiểu bây giờ mình chạy theo điểm số ,nên không biết cũng làm cho kín ,được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu làm cho việc học dường như đánh mất ý nghĩa chân chính của nó .
Đúng thật là anh học chăm chỉ thật , nhưng do phương pháp không đúng khiến việc học không hiệu quả . Anh ghi chép môn toán mà viết dài như cái sớ ,thì không biết là trọng tâm ở đâu luôn. Từ đấy mình cũng rút ra bài học cho bản thân về cách học. Nỗ lực có thể giúp một người tỏa sáng ,nhưng không phải những con bò mà so sức kéo xem con nào hơn , cái cốt lõi là tìm được biện pháp hiệu quả với bản thân mình.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

