"Whisper Of The Heart “ - Lời thì thầm của trái tim(1995) là bộ phim mỗi khi nhắc tới trong đầu mình lại nhớ cảnh Shizuku, Seiji và ban nhạc của ông Nishi cùng nhau hát bài Country Road của John Denver khiến bầu không khí vô cùng ấm áp và yên bình đến lạ.
"I hear her voice in the mornin' hour, she calls me
The radio reminds me of my home far away
Drivin' down the road, I get a feelin'
That I should've been home yesterday, yesterday
Country roads, take me home
To the place I belong…"
Là bộ phim đầu và cũng là cuối cùng của cố đạo diễn Yoshifumi Kondō. Bộ phim là cái nhìn chân thực của tác giả qua hình ảnh của nhân vật chính Shizuku 14 tuổi. Shizuku là một con “mọt sách” chính hiệu, thay vì tập trung vào việc học thi, chuyển cấp, cô bé thích vùi mình vào những quyển sách mượn được ở thư viện. Xuyên suốt bộ phim là âm thanh của tiếng ve mùa hè, tiếng côn trùng kì lạ trên cây, hay tiếng tàu điện mỗi khi chạy qua khiến mình cứ ngỡ rằng đang hòa mình cùng với nhân vật trong phim.
Chú mèo "Moon" hay còn gọi là "Muta" là hoa tiêu dẫn đường cho Shizuku đến với những cuộc gặp gỡ tình cờ
Chú mèo "Moon" hay còn gọi là "Muta" là hoa tiêu dẫn đường cho Shizuku đến với những cuộc gặp gỡ tình cờ
• Bộ phim hướng về lí tưởng đẹp đẽ nhất đó là thực hiện ước mơ của chính mình qua hình ảnh tình yêu năm 14 tuổi của Shizuku và Seiji. Tình yêu đẹp đối với họ, không phải là thứ tình yêu hào nhoáng, quá lãng mạn, quá hoàn hảo, mà là tình yêu được thắp sáng và dẫn lối bởi ước mơ, không giống như những bộ phim khác "Whisper Of The Heart" mang đến cho ta cảm giá gần gũi giữa hai người trẻ dựa vào nhau để đạt được mục tiêu trong cuộc sống bằng cách khám phá giá trị thật ẩn sâu bên trong.
"Hãy để tình yêu dẫn lối ước mơ"
"Hãy để tình yêu dẫn lối ước mơ"
Thế giới cổ tích của ông Nishi
Thế giới cổ tích của ông Nishi
Đôi khi chúng ta không cần phải lấy một người nào đó trong cuộc sống thực để ta có thể đạt được mục tiêu, họ có thể ở rất xa chúng ta hoặc tình cờ một người xa lạ có thể trở thành hình mẫu của chúng ta trong cuộc sống sau này.
• Phân cảnh cuối cùng của bộ phim là Seiji đợi ở dưới nhà và chở cô bé đi trên chiếc xe đạp. Khi cả hai cùng nhau vượt con dốc. Một cảnh phim đẹp và đầy ý nghĩa con dốc là hình ảnh ẩn dụ của khó khăn trong đường đời sau này, những khó khăn gặp phải chỉ có thể vượt qua bằng sự cố gắng của cả hai, chứ không phải một người kéo theo một người khác.
Nào mình cùng nghe lại ca khúc ấy nhé
Bài hát Take me home - Country Road của John Denver
Đoạn cắt này là một trong những cảnh mình thích nhất trong phim