What Makes Your Life?
Mỗi người đều có trong mình mỗi định nghĩa riêng cuộc sống và đến một ngưỡng tuổi thì ai cũng phải trả lời câu hỏi “ Vậy điều gì tạo nên cuộc sống của mình?”
Lựa chọn điều gì là ở bạn , bởi vì cuộc sống đôi khi cũng chỉ là những chuỗi lựa chọn.
Buổi sáng là đã phải lựa chọn dậy hay tiếp tục ngủ. Trưa phải lựa chọn món này hay món kia . Đi chơi ở đâu. Hôm nay đọc sách hay đi chơi. Học bài hay lên giường. Hay cả việc đi vệ sinh bạn cũng phải chọn đi hay tiếp tục nhịn mà))
Và khi dần lớn lên ta phải
Lựa chọn ai sẽ là bạn thân , bạn làm việc, tri kỉ, hay bè bạn))?
lựa chọn học trường nào, theo nghành nào, và học như thế nào?
Khi ra trường thì ai cũng cần lựa chọn theo nghề gì? Ở đâu?
Rồi lựa chọn yêu ai? Và rồi cưới ai?
Rồi lựa chọn sự nghiệp lẽ sống của mình?
Ai rồi cũng phải trải qua những lựa chọn đó. Mỗi lựa chọn sẽ đưa ta đi theo một hướng khác nhau .Và để rồi ta có những trải nghiệm khác nhau về cuộc sống. Và khi ta chọn lựa đó sẽ là một điểm nổi. Dù mỗi điều b chọn chả liên quan gì với nhau nhưng khi nối lại nó tạo nên đường đời . Tạo nên cuộc sống bạn của bạn.
Và chả ai lựa chọn giống nhau nên r ai cũng khác. ))
Vậy cuộc sống của sống của ta được tạo nên bởi điều gì:
Đó là mỗi ngày của bạn với những điều thú vị.
Là những người xung quanh ta: Gia đình, những bạn bè,những người thầy , đồng nghiệp, những người ta đã yêu, vợ con,hãy có thể là cô bán trà đá đầu ngõ,..
Là những người đã đi qua đời ta. Cho t bao kỉ niệm vui buồn ))
Là công việc mà ta đang chọn
Là cách mà ta sống với bản thân .
Đơn giản hơn thì Cuộc sống
Là Quá khứ của bạn!
Hiện Tại bạn đang sống!
Và Tương lai bạn hướng tới!
Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của bạn ))
Không có lựa chọn đúng hay sai! Đúng hay sai chỉ mang tính thời điểm . Đôi khi một lựa chọn sai lại đưa ta đến nơi mà ta sẽ không bao giờ tưởng tượng ra. Và đôi lúc điều đó lại phù hợp vs b
Quan trọng là thái độ khi lựa chọn
Vẫn vui khi đời con đẹp. Hãy sống trọn vẹn từng ngày.Trân trong những người xung quanh. Tận hưởng khi ta còn xanh, còn xuân. Bởi vì không ai sống hai lần trong một khoảng khắc. Mở lòng hơn và đón chờ những trải nghiệm với ))
Tận hưởng lại những ngày cuối của tuổi 20s.
Before 21 years old!!