Năm 2020 là cái năm đầu buồi.
Nói sao nhỉ ... 
Thì cũng từ sau tết tôi và crush lại có 1 khoảng thời gian không nhắn tin nhau câu nào nữa. Cũng hụt thật nhưng mà well mọi việc cũng qua qua rồi và i was get used to it. Dần dần mọi thứ cũng trở lại vào quỹ đạo và tau tưởng mi cần thời gian để bình phục sau cuộc chia tay. Ai ngờ ...
Cuộc gọi nhóm từ instagram và tau thấy gì nhỉ. Hmmm
Mi và ur "ex" cùng một khung hình và tau bị hụt, thực sự. Tự nhiên nó cảm giác lạ lắm, chả hiểu như nào cả. Chả hiểu lắm tại sao lại như thế, về mãi sau cũng hiểu hiểu 1 phần nào nhưng không phải tất cả vì thực sự nó quá khó hiểu. Thì tau cũng nhắn tin hỏi và mi và người yêu quay lại với nhau. Vẫn quay lại sau tất cả những gì hắn đối xử với mi, tất cả những điều mà hắn làm mà mi vẫn có thể quay lại được thì tau khó hiểu.
Rồi 1 thời gian sau. Cũng nhắn tin nhưng chủ yếu là rep story instagram và như thế thôi. Tau cũng không có ý gì khi thấy mi làm cái coffee Dalgona bị fail và cũng thương thương vì ngày trước tau cũng bị như thế. Và nhà cũng thừa nhiều coffee mà chả biết làm gì nên i texted u:
"Ê nhà tau thừa coffee đấy mai mang cho nhá"
Tất nhiên là mi đồng ý và tau cũng mang cho mi. Cũng chả có gì đặc biệt cả chỉ nhớ hôm đấy đến xong cũng buồn cười vì nhạc chuông xong ra thấy cười cười cảm ơn cũng zui. Ấm lòng. 
Ngày hôm sau hay sau nữa idr thì nhóm rủ đi chơi và trước đó mi có hỏi tau xem mua nến thơm ở đâu. Tau cũng bảo là để tau chở đi mua rồi đi uống nước luôn cho tiện. Thực ra là muốn gặp mi nên mới set up như thế. Thực sự là như zậy đó  ( = )))) )



Xong rùi đi mua sổ, đi vòng vòng mấy nơi rồi ngồi uống nước. Vui cực chả hiểu sau mỗi lần tau đi với mi là tau lại lâng lâng phê thật. Siêu phê. Sau đó là một số lần rủ nhau đi ăn sáng. Mostly me (:P)
Sáng hôm sau dự định đi ăn bún ốc vì mi thèm and tò mò cái bún ốc tau hay ăn. Rồi đi 1 vài hàng bún ốc cũng đông đông nên là quyết định sau khi đi 1 l vòng thành phố là ăn bún huế ở quảng trường. Ngồi ăn nhìn mi ăn trong đáng yêu dễ sợ. Thích ghê á. Rồi đi lượn lượn khám phá những chỗ cũ xem như thế nào. Rồi lại chở mi về.
Sáng hôm sau tau cũng muốn đón đi ăn sáng như tự trọng không cho phép ask trước 2 lần liên tục nên là giả vờ tình cờ đi qua thấy mở nên hỏi. Xong rùi mi cũng ăn mất ròi ... Lúc đấy cũng bùn bùn xong bảo đi mua bút vẽ áo không. Mi bảo điiiiiiiiiiiiii


Rồi tau đón mi ở gần trường Tân Sơn và đi. Đó là lần đầu mà tau vs mi gần nhau như thế. Thử bút lên áo tau mà tau cảm nhận được mùi thơm của tóc mi. Mắt mi tròn nhìn tau. Không biết lúc đấy mặt tau có đỏ lên không nhưng mà tau ngại mi nhưng vẫn muốn ngắm mi mãi. Đi mấy chỗ để thử bút. Muốn thơm vào trán mi mà không dám. Sợ mất ...
Mất tình bạn này.


Rồi mi rủ tau đi xem bói. Đây là lần đầu mi rủ đi đâu đó. Sáng 1 số ngày hôm sau tau với mi lại đi ăn mì trộn vào buổi sáng và đi tô tượng sau đó. Tô tượng ở Việt Lý.
Lại một lần nữa cảm giác được gần với mi. Lần đầu tiên được chạm tay mi, literally nắm tay mi. Sướng. Một từ thôi SƯỚNG. Lại ngắm mi, nhìn mi pha màu, tô tượng ... 

I dont know what to say but im truly, completely falling in love w u once again my dear fucking life ....
Hôm đi bói thì cũng vẫn vui như thế. Chia sẻ cũng 1 số thứ. Và cũng gần đến 30-4 và tau nhớ là mi sẽ ra Hà Nội vào hôm đấy nên tau muốn mua quyển sổ mi thích cho mi. Và nói 1 số tâm tư của mình với mi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên.


Và từ hôm đấy đến bây giờ cũng được 3 ngày rồi. Chả thấy nói gì cả. Cuộc vui nào cũng có hồi kết mà cuộc vui này ...
Kết sớm quá.
Little Kingdom | 1/5/2020
Well, the forbidden fruit is now not mine :(