Vượt qua nỗi sợ và cái kết đắng ngắt của nó [hoặc không :)))]
Chủ yếu là những tiếc nuối gây dằn vặt tác giả trong những ngày vừa qua.
Missing youMe
Đây là bài viết đầu tiên của mình, nên không tránh khỏi sai sót, mong quý độc giả thông cảm nhen. Đó giờ mình viết rất nhiều nhưng chủ yếu cho mình đọc thôi.
Cách đây vài ngày mình vừa kết thúc 1 mối tình có thể nói là đẹp như mơ, và lý do chủ yếu là tự mình đã đẩy bạn nữ ra xa và cho tới 1 lúc nào đó thì không còn có thể nắm tay kéo bạn đó trở lại nữa. Trong cái lý do chủ yếu đó lại có nhiều lí do nho nhỏ thứ yếu. Và 1 trong số ấy chính là nỗi sợ.
Mình luôn sợ mất bạn nữ đó!
Lúc còn ở bên em ấy, điều đó càng lúc càng được củng cố vào sâu trong tiềm thức của mình qua việc bạn còn giữ những món quà mà người yêu cũ (nyc) đã tặng. Để xem, đó là 1 bình nước giữ nhiệt inox khắc tên em với nyc và ngày mà khắc dòng chữ đó, hay là 1 cái tai nghe di động, được bỏ vào trong 1 cái hộp sạc như là Airpods vậy, trên đó có in 1 mã QR, và quét mã QR sẽ hiện ra dòng chữ tương tự như I Love You mà thay tên bạn nyc với tên em. Lúc đó thật sự rất muốn em sẽ không xài những vật này, nhưng mà rõ ràng nó vẫn còn sự tiện lợi, và mình cũng ngại kêu vậy vì sẽ kỳ khi mà mình với em ấy chưa thực sự bước vào mối quan hệ chính thức - là chưa thực sự có quyền kêu bạn đó không xài món này nữa, hoặc là cất vào tủ làm kỷ niệm. Thêm 1 cái nữa là em và người cũ thật ra chia tay là do hoàn cảnh bắt buộc chứ 2 người không thực sự có những mâu thuẫn gì to lớn nên áp lực lắm với cái bóng người đi trước. Và cái nỗi sợ đó đã góp phần ảnh hưởng tới việc mình xử lý những vấn đề trong mối quan hệ.
Bây giờ nhìn lại thì lúc đó mình có thể thay vì chỉ sợ - thì có thể tiến lên thêm 1 bước là hãy tặng ẻm đó món quà với tên của mình và tên em - từ từ sẽ thay thế được hình ảnh người cũ trong mắt của bạn đó. Với mình đó chính là đối diện với nỗi sợ. Cảm giác cũng lớn hơn 1 chút. Nhưng cái giá phải trả có vẻ quá đắt nhỉ:
Vài trăm ngàn tiền khám bác sĩ tâm thần + tham vấn tâm lý với chuyên gia tâm lý + tiền thuốc thuộc nhóm chống loạn thần [để dễ ngủ ấy mà :)))] + vài hôm mất ngủ + cảm xúc dễ bấn loạn thất thường :((
Và mình lại có suy nghĩ rằng - có thể là mình trong cuộc nên không thể nhìn ra được hướng giải quyết, cho nên điều cần làm ngay lúc đó là nhờ những người tin cậy như gia đình, bạn bè tư vấn - đảm bảo họ sẽ nhìn ra trong 1 nốt nhạc, và có thể giúp giảm khả năng mà những dòng chữ đen ở trên xuất hiện. Nhưng rồi lại nghĩ ngược lại, bởi vì mình tự làm và không hề có kinh nghiệm trước đó nên đã thất bại, nhưng đó, tự bổn thân mình đã nhận ra được điều này, có lẽ điều này là quan trọng, khi tự bổn thân mình tự nghiệm ra điều nào là nên làm sẽ tốt hơn là được người khác chỉ dẫn. Lúc này mình nhớ 1 cái clip Youtube của Hội Đồng Cừu khi giới thiệu về Chủ nghĩa Duy lý và Chủ nghĩa Thực nghiệm (link ở dưới nhen). Liệu rằng để có được 1 tri thức nào đó thì cần phải trải qua hay không? Nếu mà như ở trên đó, có thể sự tư vấn sẽ tạm thời giúp mình vượt qua lúc này, nhưng bản chất về nỗi sợ mình vẫn không hiểu, chỉ có người tư vấn họ trải qua nên họ hiểu, thì sau đó nó vẫn như vậy thôi. Hay là phải trải qua, thấm thía được nỗi đau đớn từ đó bản thân mới phát triển hơn. Và cũng hay là bản thân chỉ tự an ủi thôi, có thể sẽ có được cả 2 mà. Vẫn học được 1 bài học mà không phải trả giá quá đắt đúng không nhỉ?
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Như mình nói ở trên, bài đầu tiên (không biết có bài thứ 2 hay không? @@) nên không tránh được những sai sót, rất mong được sự góp ý ở dưới phần bình luận nhen. Lý do mình viết 1 phần để vơi đi nỗi buồn - và đó, khi buồn thì chúng ta sẽ thích làm điều mà chúng ta hay làm, với mình thì đó là chuyện viết lách. Và đôi lời:
P/s: Tới người con gái ấy - anh biết là không thể bù đắp được hết, không xứng đáng để bù đắp và cũng chẳng còn còn cơ hội để bù đắp cho em nữa - nếu em có đọc được bài viết này thì anh chỉ muốn nói rằng thực sự ngay lúc đó anh rất muốn đầu tư, phát triển mối quan hệ giữa 2 chúng ta, chỉ tiếc là anh còn quá thiếu kinh nghiệm tình trường, sự trưởng thành,... Tiếc là anh đã không trải qua những điều đó sớm hơn để khi đến với em - 1 cô gái tuyệt vời nhứt mà anh từng gặp - sẽ chăm sóc em được tốt hơn nè.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này