Hôm nay nghe tin Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi ủng hộ người anh em Cuba (link), biết tin Cuba đang gặp nhiều khó khăn, lòng mình chợt trào dâng lên biết bao cảm xúc. Trong trí nhớ, lập tức hiện ra hình ảnh một con người đầy chân thành, nồng nhiệt, tha thiết với Việt Nam - Chủ tịch Fidel Castro, cùng câu nói bất hủ đã hằn sâu trong trái tim mình:
"Đáng tiếc là chúng ta - những người Cuba - không có đủ đường sữa để gửi cho nhân dân Việt Nam, chứ nếu có, không những đường sữa mà cả máu chúng ta cũng sẵn sàng hiến dâng cho nhân dân Việt Nam"
Cuba, đất nước đầu tiên công nhận Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 12/1961), kể từ đó trong suốt nhưng năm tháng chiến tranh ác liệt, dù là khi quyết đấu sinh tử với kẻ thù đế quốc, thực dân, hay lúc bị cả Hội quốc liên bao vây, cấm vận. Việt Nam luôn có người anh em Cuba bên cạnh, động viên tinh thần, cùng những giúp đỡ chí tình. Cuba chẳng ngại chạy đôn đáo khắp nơi, để lên tiếng vạch trần những tội ác chiến tranh, khẳng định tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, không sợ lao vào nơi lửa đạn, bom rơi, ranh giới sống chết để cùng chung tinh thần đoàn kết với Việt Nam, cùng sẻ chia lương thực trong khi chính mình còn khó khăn, giúp Việt Nam đào tạo cán bộ, xây dựng công trình, cung cấp vắc xin, ... ngay những khi Việt Nam bị tàn phá khốc liệt nhất. Những tình cảm vô tư, chân thành, những giúp đỡ hào hiệp, kịp thời như thế, thật hiếm có trên đời. Các thế hệ người Việt sẽ còn kể mãi cho nhau, để gìn giữ tình cảm trong sáng như ngọc ấy, đặc biệt giữa thế giới đầy vụ lợi và bao đổi thay.
Hôm nay, sau khi nhắn tin ủng hộ. Mình muốn viết thêm một đôi dòng, như để gửi thêm chút ít tấm lòng đến người anh em Cuba.
Ngày nay, cuộc sống người dân Việt Nam đã được khấm khá đôi chút, nhưng Việt Nam cũng đã từng trải qua một khoảng thời gian đói kém, thiếu ăn, cũng đã từng phải ăn hạt bo bo, sắn thiu, khoai mốc để cầm hơi qua ngày. Vì vậy, dù bây giờ cuộc sống còn đang khó khăn, cũng hãy vững vàng lên người anh em Cuba nhé.
Việt Nam chưa bao giờ quên trong những thời khắc sinh tử của chiến tranh, trong những ngày tăm tối của cấm vận, vẫn luôn luôn có tiếng nói, có cánh tay, có tấm lòng nhiệt thành, thiết tha, son sắt của người anh em Cuba "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Vì vậy, hãy vững vàng lên nhé, Việt Nam sẽ trở lại thành chỗ dựa vững chắc cho Cuba.
Cấm vận,thiếu thốn, nghèo khó, có lẽ không phải vấn đề lớn nhất của Cuba hiện tại. Cuba giờ đang phải đứng trước những quyết định lịch sử. Giữa sự lựa chọn của một bên là lý tưởng, khí tiết cách mạng và bên kia là cuộc sống đầy đủ, giàu có hơn. Cũng như Việt Nam cách đây hơn 40 năm, khi thực hiện cải cách đổi mới. Việt Nam không phải là Cuba, chỉ Cuba mới biết con đường nào mới phù hợp nhất với mình. Nhưng dù sao, hãy mạnh mẽ vươn lên nhé.
Sự lưỡng lự trong lựa chọn mô hình phát triển của Cuba là điều có thể cảm thông. Suốt bao năm, Cuba là niềm tin, là ngọn cờ, là lẽ sống của các dân tộc châu Mỹ La Tinh, nơi từ lâu đã bị xem là sân sau của Mỹ và giới tài phiệt. Hơn ai hết, những nhà lãnh đạo Cuba hiểu rõ sự dối lừa, áp bức của Tư bản phương Tây, đang thao túng, bóc lột xứ xở của mình. Nếu như Cuba biến chất và thất bại trong nền kinh tế thị trường. Đó sẽ là dấu chấm hết về ước mong một xã hội thật sự công bằng và tự do, dựa trên các giá trị nhân văn. Cũng giống như, nếu Việt Nam để thua đế quốc Mỹ, đó sẽ là dấu chấm hết cho chính nghĩa, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, và đêm tối tuyệt vọng sẽ phủ lên những dân tộc thuộc địa. Chính vì vậy, sự lưỡng lự của Cuba lại càng đáng trân trọng và cảm kích đến nhường nào.
Hãy mạng mẽ lên nhé, luôn giữ vững niềm tin, lý tưởng của mình, dù thế nào đi nữa, dù bầu trời có sụp xuống, dù mặt đất có nghiêng đổ, sẽ luôn có Việt Nam đứng sát cánh bên cạnh cùng người anh em Cuba.
15/05/2025 Thanh Phong
Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng đọc hồi tưởng lại những tình cảm cao đẹp giữa Cuba và Việt Nam
Dưới đây là bài viết mình cũng rất thích, nên lưu lại ở đây:
AI ĐÃ VÔ ƠN??? Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất, Cuba và nhiều nước trên thế giới (có những nước không thuộc chế độ Cộng Sản) đã tổ chức Quốc tang 7 ngày. Năm 1973, khi chiến tranh Việt Nam đang trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Fidel Castro trực tiếp đến Việt Nam, tham gia vào phòng tuyến Quảng Trị. Trong chuyến thăm này, Cuba tặng Việt Nam nhiều công trình kinh tế - xã hội trị giá khoảng 80 triệu đô la gồm: - Khách sạn Thắng Lợi ở Hà Nội, trên đường Yên Phụ, Hồ Tây. Hiện nay vẫn còn sử dụng tốt - Nông trường bò sữa Mộc Châu với 1.200 con bò thụ thai ở Cuba và đẻ ở Việt Nam (trẻ em Cuba được uống sữa miễn phí hằng ngày, còn trẻ em Việt Nam không có sữa mà uống vì các công trình y tế, trang trại bị Mỹ ném bom phá hủy) - Nông trường gà ở Lương Mỹ (Hòa Bình) sau thành nơi cung cấp gà giống cho cả miền Bắc (sữa không có mà uống, thịt không có mà ăn) ==>(?!!!) - Bệnh viện Cuba 500 giường ở Đồng Hới (Quảng Bình). Ai là dân Quảng Bình chắc chắn phải biết nhờ cái bệnh viện này hàng trăm nghìn người đã được chăm sóc y tế, đã được cứu sống. - Chính phủ Cuba ngoài viện trợ lương thực, y tế còn quyết định chi hơn 6 triệu USD để mua các trang thiết bị hiện đại từ Nhật Bản và cử một số sĩ quan, chuyên viên sang Việt Nam để tu sửa, xây dựng cầu đường. Năm 1977, Cuba vận động tất cả các nước Mỹ Latinh bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc. Năm 1979, khi Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam. Fidel Castro lại một lần nữa nhấn mạnh "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình". Ông ra lệnh cho quân đội sẵn sàng đến trợ giúp Việt Nam. Tuy nhiên ngay sau đó, Liên Xô đưa quân đội cùng rất nhiều tên lửa đến sát biên giới Trung Quốc và tuyên bố sẽ san phẳng Bắc Kinh nếu như Trung Quốc không rút quân về nước. Trung Quốc vội vàng thu quân. Những năm 80, Mỹ cấm vận, trừng phạt kinh tế, dùng nhiều thủ đoạn để cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao của Việt Nam với thế giới, Cuba vẫn luôn luôn viện trợ Việt Nam về mọi mặt. Năm 1973 Cuba giúp ta bắc cầu treo Bến Tắt qua thượng nguồn sông Bến Hải vào nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn trên đường Hồ Chí Minh nhánh đông và rải nhựa đoạn này trước khi giải phóng miền Nam. Năm 2005 lũ lớn cuốn trôi cầu ta phải phục chế lại để giữ kỷ niệm của nước bạn... Đến nay nhiều bạn trẻ không biết nghĩa tình chung thủy VN- CB son sắt đến mức nào Năm 1986 xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl ở Ukraine. Hàng ngàn trẻ em Ukraine đã được sang Cuba điều trị miễn phí. Tuy không được phía Cuba tiết lộ, các quan chức chính phủ Ukraine ước tính chi phí điều trị cho đến nay không dưới 300 triệu USD. Mặc dù hiện nay Ukraine bài trừ cộng sản nhưng Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko, sau khi biết tin ông Fidel Castro mất, đã gửi lời tri ân đến ông và nhân dân Cuba về điều này. Những năm 1980, 1990 Việt Nam ở trong tình trạng khan hiếm vaccine. Giá vaccine thời ấy cực kỳ đắt đỏ. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong tăng cao. Cuba đã viện trợ rất nhiều vaccine cho Việt Nam, đồng thời đào tạo nhiều y bác sỹ cho Việt Nam. Thế hệ 8x và 9x của Việt Nam cao lớn và khỏe mạnh như hiện nay đều nhận những mũi vaccine từ Cuba, vì sao họ vội quay lưng hùa theo mạng xã hội ném đá... và còn nhiều, nhiều, nhiều nữa...Fidel Castro và người dân Cuba đã vì Việt Nam như thế...Vậy, tại sao nhiều người đã vô ơn không nhớ điều đó?! Chúng ta có thể thích người này ghét người kia, hay có tư tưởng chính trị khác nhau hoặc có người muốn mượn chuyện Cuba để nói chuyện nước ta nước Lào; nhưng cho dù vì mục đích gì mà tỏ thái độ báng bổ và vô ơn với người đã từng giúp đỡ mình thì đó không phải là truyền thống đạo đức của người Việt Nam, ngày 04/12 nước ta tổ chức Quốc tang dành cho Fidel Castro bạn sẽ làm gì để tưởng nhớ ông ấy???!!! Nguồn: fb Phạm Hoài Nam
Đừng hỗn xược với Phidel Trái tim ông ngừng đập ở tuổi 90 khi đất nước ông chuyển sang một giai đoạn mới. Với một số người nông cạn họ tưởng rằng ông đã là dĩ vãng. Không ! Ông mãi là huyền thoại. Ông là người đàn ông kỳ vĩ mà giản dị. Con người hào sảng của Mỹ La tinh. Ông là lãnh tụ duy nhất đến mặt trận Quảng trị ngay sau vừa im tiếng súng năm 1972. Câu nói:"thức cho Việt Nam" là câu nói của một con người vĩ đại sẵn sàng chia sẻ tận cùng với bạn bè về nỗi đau, sự mất mát do chiến tranh để đấu tranh và mong cầu cho một nền hòa bình vĩnh viễn. Ai không biết không nên nói và không nên xúc phạm một người đã yêu quý và tôn trọng dân tộc chúng ta. Ông là người gần gũi và kết bạn với mọi người. Những tình bạn ấy bền vững kết nối khắp địa cầu. Danh thủ Diego Maradona, một trong những người bạn của Phidel đã nói về ông: "Không có một "chế độ độc tài" nào chỉ với 20 người đàn ông dám thách thức một đế quốc Mỹ. Không một nơi nào khác xóa hẳn mù chữ trong vòng 1 năm. Không một nơi nào khác giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 42% xuống 4%. Không một nơi nào khác trên thế giới có 130 ngàn bác sĩ để đảm bảo sao cho cứ 130 người dân có 1 bác sĩ. Không một nơi nào khác tìm ra những phương thuốc thần kì nhất thế giới, mỗi năm đào tạo cho hơn 1500 bác sĩ ngoại quốc, với 25000 bác sĩ tốt nghiệp của 84 quốc gia khác nhau. Không một ai khác gửi 30 ngàn bác sĩ tới hơn 68 quốc gia để thực hiện hơn 600 ngàn nhiệm vụ cứu trợ. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có trẻ suy dinh dưỡng. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh là nước duy nhất không có tệ ma túy. Không một nơi nào khác 100% trẻ em được đi học. Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất mà người ta không thể thấy cảnh trẻ em phải ngủ ngoài đường. Không một nơi nào khác trên thế giới là nước duy nhất có hệ sinh thái bền vững. Không một nơi nào khác tuổi thọ trung bình của người dân là 79 tuổi. Không một nơi nào khác là quốc gia duy nhất có thể ngăn HIV lây truyền từ mẹ sang con. Không một nơi nào khác ở châu Mỹ La Tinh giành được số lượng huy vàng nhiều nhất các kì thế vận hội Olympic. Không một ai khác thoát khỏi 600 cuộc ám sát của nỗ lực 11 đời tổng thống Mỹ. Không một nơi nào khác trải qua 50 cuộc cấm vận kinh tế và chiến tranh. Không phải ai cũng có thể sống đến 90 tuổi, nhất là một trong những danh nhân lịch sử. Ông là tình yêu của hàng triệu người. Bị hiểu lầm bởi nhiều người khác. Điều bạn có thể dễ dàng làm lúc này và bất cứ ai cũng có có thể làm...hãy vị tha. Hãy yên nghỉ, Fidel. (Trích bức thư của Ông D.Maradona gửi chia buồn tới chính phủ và nhân dân Cu Ba.) Nghiêng mình trước ông con người vĩ đại ! Nguồn: (Lính Xe Tăng).