Vụ việc dì ghẻ bạo hành đứa trẻ đến tử vong...
Góc nhìn của tôi từ việc dì ghẻ bạo hành đứa trẻ đến tử vong...
Tôi đã xem vụ việc người dì ghẻ ấy bạo hành chết đứa trẻ từ những ngày đầu.
Nếu bạn chưa biết, thì hãy xem thử vụ việc. Tôi không kể chuyện đâu :)) Đại khái là người tình nhân của chồng, hay dì ghẻ, bạo hành con gái riêng của anh ta. Và đáng buồn là đứa bé tử vong. Người dì ghẻ, kẻ bạo hành, lãnh án tử hình. Dù đã lâu nhưng mỗi khi nhắc tới câu chuyện đáng thương của cháu bé thì tôi lại cảm thấy nhói. Nhưng tôi có cái nhìn khác về câu chuyện.
Nếu bạn chưa biết, thì hãy xem thử vụ việc. Tôi không kể chuyện đâu :)) Đại khái là người tình nhân của chồng, hay dì ghẻ, bạo hành con gái riêng của anh ta. Và đáng buồn là đứa bé tử vong. Người dì ghẻ, kẻ bạo hành, lãnh án tử hình. Dù đã lâu nhưng mỗi khi nhắc tới câu chuyện đáng thương của cháu bé thì tôi lại cảm thấy nhói. Nhưng tôi có cái nhìn khác về câu chuyện.
Tôi không muốn hay cố ý phán xét, áp đặt ai cả. Thứ tôi nêu chỉ là ý kiến khách quan, không bảo vệ hay chỉ trích ai. Và hi vọng nếu bạn đọc tới đây có thể thấu hiểu.
Dưới góc độ nạn nhân, thật sự người phụ nữ ấy đáng trách, đáng lên án. Cộng đồng lên án không có gì là sai cả, điều đó đáng ghê tởm. Bởi không ai, không một người nào đánh đập một đứa trẻ đến mức chết. Người phụ nữ chịu án tử hình cũng là điều dễ hiểu. Suy cho cùng, cái gì cũng phải trả giá, và một mạng người cũng thế. Tôi không quá nhiều bàn luận về người phụ nữ và mức án của cô ta, bởi đó là pháp luật.
Nhưng liệu có ai ác vậy không?
Hoặc là có hoặc là không. Chúng ta quay lại đứa bé. Giả sử nếu nó ngoan hiền thì bị đánh là tội dì ghẻ. Nhưng nếu nó chống đối, phản ứng, bật lại bà ta thì sao? Chúng ta có suy nghĩ cách này không? Nhiều bảo mẫu đánh trẻ em vì nó không ăn, lì lợm, suy cho cùng cũng là nóng giận không kìm chế. Nhiều cô giáo, thầy giáo đánh học sinh hư, mẹ đánh con quậy phá, cũng là tức giận không kiểm soát. Nếu bạn là mẹ kế, đã gai mắt con chồng, nó không làm gì thì bạn mắng nhiếc nó, xỉa xói nó, đằng này nó cãi lại, không nghe bạn, đương nhiên là có cái để đánh. Đứa trẻ không còn nữa, chúng ta không chắc chắn điều gì.
Ai cũng chỉ trích dì ghẻ, vậy ông bố, bà mẹ ruột của đứa nhỏ thì sao?
Ông bố không lãnh án tử hình. Nhưng theo tôi, tội của ông ta không chỉ là bao che, mà nó nghiêm trọng hơn thế nhiều lần. Có người cha nào nhìn con mình bị đánh, bị bạo hành, khi đứa nhỏ chết thì xóa đoạn ghi camera để bao che vợ bé, có người cha nào như vậy không? Hổ dữ không ăn thịt con, người đàn ông ấy không còn là bố, không còn gì để nói nữa. Nếu tử hình dì ghẻ thì ít nhất cũng phải xử thật nghiêm minh người bố. Thật ghê tởm nếu một con người vậy làm cha, nhởn nhơ ngoài xã hội.
Người mẹ ruột không vô can?
Bạn dám quăng con bạn vào hang cọp đói không? Không, trừ khi bạn không phải mẹ nó. Người mẹ không biết lúc trước thế nào, đến khi con chết thì xuất hiện thảm thương. Tôi đồng cảm với người mẹ ấy, vì mất con là mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời. Nhưng thử hỏi ngay từ đầu người mẹ có quan tâm, yêu thương đứa trẻ hay không, hay là để nó cho bố nó nuôi? Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ tìm mọi cách để được nuôi con, ở bên đứa trẻ, dù có thế nào. Đằng này người mẹ không biết có biết con mình bị vợ mới của chồng bạo hành không nữa là, huống chi là quan tâm. Nếu có tới thăm, có thực sự dành thời gian cho đứa trẻ, thì chắc chắn sẽ phát hiện đứa con bị bạo hành, hoặc có vấn đề với dì ghẻ, rồi bảo vệ nó. Đứa trẻ chết, không thể khăng khăng tội cho một mình dì ghẻ hay ông bố, người mẹ này cũng là một phần tác nhân. Tôi đồng cảm với 1 người mẹ mất con, nhưng cũng suy nghĩ về hành động của bà.
Có chết người mới có luật?
Bạo hành đâu còn gì là mới nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một vụ bạo hành gây ra làn sóng như thế. Không phải tính chất vụ việc, mà là netizen. Có biết bao đứa trẻ đang ngày ngày bị bạo hành, tra tấn. Chúng không chết, nhưng tâm hồn thì chết rồi. Đứa trẻ này ở thế giới bên kia sẽ nhẹ nhỏm hơn, nhưng những đứa khác bị bạo hành vẫn ở lại thế giới này thì sao, nỗi đau vạn lần cái chết...
Cộng đồng phản ứng mạnh vụ này chẳng qua là thấy cái chết hiện hữu. Nếu nó không đến mức ra đi thì cầu cứu cũng: "Ôi giời! Mẹ kế con chồng là bình thường!". Ngay sau khi vụ này lên sóng, thì lập tức có những vụ khác cũng nối tiếp nhau, lần lượt được phát hiện. Nhưng đó là chuyện lúc đó, giờ còn nữa không? Không.
Câu chuyện của đứa trẻ thực sự quá đau lòng, nhưng đâu chỉ có 1 vụ, mà còn rất nhiều như thế. Nếu có quan tâm đến trẻ em, thì đâu đợi tới giờ này. Có hay chăng đem vụ này xử lí, vụ này rầm rộ cũng là do dân mạng. Bảo vệ trẻ em nhưng tới hiện tại vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn, hoặc nhiều hơn, những đứa trẻ bị bạo hành mà pháp luật chẳng quan tâm. Xã hội này quá vô tâm, có đúng không?
Trên đây là ý kiến cá nhân của tôi. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn tôi sẽ đón nhận.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất