Ngày G tháng H năm I
Lầu 3, toà nhà cũ cuối phố. 
Thời tiết thật đẹp. Quanh khu nhà này đều là cây cối nên không khí rất trong lành. 
Leng keng... Leng keng...
Bất chợt nàng gió khẽ lướt qua. Vài anh lá xanh cũng đung đưa theo nàng gió làm bé nắng trưa lọt qua tán lá rộng. 
Cô nheo mắt cười tươi đón lấy bé nắng. 
Ngày J tháng K năm L
Mấy hôm nay bụng cô không được tốt lắm. Vẫn là nên đến gặp bác sĩ thì hơn. 
Cô vẫy một chiếc taxi. 
Cửa mở. Một anh chàng tóc màu hạt dẻ vội vàng nhảy xuống. Cái dáng hớt hải làm cô buồn cười đến lạ. 
Cô mải vui với cái dáng kì lạ mà quên mất rằng cơn đau âm ỉ trong bụng cũng biến mất lúc nào.