Thật ra mình cũng không biết ai đã sáng tạo ra các thứ trong tuần và cái vòng lặp của nó. Mọi người thường coi đó là 1 điều hiển nhiên hay 1 lẽ thường tình, chẳng ai thắc mắc hay thèm để ý đến cái lí do tồn tại của nó cả, cứ như là nó đã có ở đó trước cả khi loài người xuất hiện vậy. Ngẫm thì thấy cái vòng lặp thứ này cũng khá thú vị, nó cũng thất thường y như cái cảm xúc của con người ta vậy. Đầu tiên là nó nhảy tót lên thứ 2 mà không thèm đếm xỉa đến thứ nhất, nhưng vẫn còn ca cẩm vì 1 tuần sao mà vẫn cứ dài đến vậy.
Theo sau đó sẽ là thứ 3, thứ 4 và thứ 5, ba cái thứ vô vị nhất trong vòng lặp. Chỉ có thức dậy, đi làm và về nhà như 1 con robot không hơn không kém.
Thứ 6 thì sẽ khá được chào đón với sự hào hứng vì người ta biết đây sẽ là ngày cuối cùng phải lao động trong tuần(đa số), con người ta sẽ nghĩ ra đủ trò tiêu khiển dành cho 2 ngày thứ 7 và chủ nhật mà quên mất là nó vẫn chưa đến.
Thứ 7 và chủ nhật có lẽ là 2 ngày tuyệt nhất trong cái vòng lặp thứ này. Nhưng có vẻ như nó không được thời gian ưu ái cho nó lắm, nhoáng 1 cái đã hết ngày dù có đếm đi đếm lại thì vẫn đủ 24 tiếng như bao thứ khác, không hơn không kém. Đấy, cái vòng lặp thứ nó cứ thất thường như vậy đấy! Hay do cái cảm xúc con ngươi ta thất thường nhỉ? Ai mà biết được cơ chứ..

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

