Là một người trẻ, chúng ta được khuyến khích dũng mãnh phá vỡ cái sự ổn định, ''comfort zone'' của bản thân để làm những điều mới, thử những việc chưa từng làm, để cho những tháng ngày trôi qua một cách không phí hoài. 
Vậy, còn trong chuyện tình yêu thì sao? 
Khi hai người đắm say trong mối quan hệ và tiến tới hôn nhau, thì liệu rằng có một vòng ''kim cô'' nào đó quấn chặt cả hai không? Hôn nhân nói riêng, tình yêu nói chung đều giống như một món ăn, để lâu sẽ nguội và không thể thưởng thức được nữa nhưng khi làm nóng trong lúc còn chưa vơi đi hương vị thì mùi vị có thể gần như ban đầu, cũng có thể mặn hơn, đậm vị hơn. 
Một dòng tâm sự dở dang của Joh ở 20s ..... 😶