Sau khi mắc Covid, Key bị mất khứu giác và không thể ngửi thấy trong một thời gian dài, do đó anh đã tự rèn luyện bản thân mình và tập hôm nay sẽ là chặng cuối của quá trình rèn luyện này, hãy cùng theo chân Key đi chợ hoa nhé. 
Anh chia sẻ, dạo gần đây anh đang thích màu vàng, vì màu vàng là màu của mùa xuân và nó giúp anh thư giãn, cho nên anh đã mua rất nhiều hoa màu vàng, như hoa cúc, tulip, thủy tiên…
Anh cũng muốn mua thêm một vài loại cây mà ít ai trồng và một vài loại rau. Sau đó là mua thêm một vài cây non cụ thể là nho muscat và kiwi đang là xu hướng hiện nay - Key sẽ trở thành người nổi tiếng đầu tiên trồng nho muscat - theo lời chị Na-rae. 
Giống như Mino bị ám ảnh bởi việc mua đồ cắm trại thì Key cũng bị ám ảnh bởi việc mua đồ làm vườn :)) vì thế anh đã sắm ngay cho mình 1 bộ xẻng và cào đất. Cuối cùng, anh mua thêm rất nhiều hoa với đủ loại màu sắc, hương thơm và rời khỏi chợ hoa với 1 chiếc xe chở đầy cây như một khu vườn.
Tiếp theo đó là quá trình làm vườn của Key, anh dọn dẹp “tàn dư” của năm cũ và quyết định trồng hoa ở khu vực bên ngoài, trồng cây non ở trong.
Xong xuôi mọi việc, anh dọn dẹp và nấu ăn với “lá hẹ” 
Vậy là một ngày của Key đã kết thúc ở đây
Bấm vào đây để xem video nhé ~