Viết vu vơ nhân ngày mà 1 idol ra đi!!!
Sau một ngày làm việc, tôi trở về và lướt kênh 14 để cập nhật tin tức của các idol như thường lệ. Sau tin tức 1 idol thông báo cưới...
Sau một ngày làm việc, tôi trở về và lướt kênh 14 để cập nhật tin tức của các idol như thường lệ. Sau tin tức 1 idol thông báo cưới vợ là một nghệ sĩ khác đã tự tử vì bệnh trầm cảm. Tuy không phải là fan của nghệ sĩ đó nhưng tôi thực sự bất ngờ, không tin vào sự thật và cũng mang theo mình một nỗi buồn. Những ngày sau đó, tôi cũng lên và đọc các tin tức về anh. Khi các báo phân tích nguyên nhân dẫn đến quyết định của anh, tôi lại thấy sao cuộc sống của 1 idol sao khắc nghiệt quá.
Khi họ ra 1 sản phẩm, họ flop hay thành công đều mang trong mình một gánh nặng. Khi flop, họ thấy mình làm fan thất vọng, làm mất niềm tin từ công ty chủ quản. Khi thành công, họ lại thấy gánh nặng cho các sản phẩm tiếp theo rồi cứ thế khi ở đỉnh cao họ sẽ thấy và cảm nhận được điểm dốc, điểm phai tàn và anh đã không vượt qua được điều đó. Anh, nghệ sĩ tài ba, tốt bụng, yêu âm nhạc luôn đặt cho mình những gánh nặng, luôn cảm thấy cô đơn giữa các fan, giữa các bạn của mình ... Và rồi khi anh tìm đến một nơi mà ở đó chắc là anh thấy hạnh phúc hơn anh để lại cho mọi người một niềm tiếc nuối vô hạn và cũng báo lên một hồi chuông cho nền công nghiệp giải trí nói chung và cho chính con người nói riêng. Nền công nghiệp giải trí vốn đã rất khắc nghiệt, khi tôi biết đến idol thì các thế hệ idol thế hệ 1 đã không còn được nhắc đến, và dần dần hiện nay các idol thế hệ 2 đang chỉ hoạt động một cách cầm chừng, sự nổi tiếng của họ xếp sau các đàn em. Đó là một quy luật khắc nghiệt mà người nghệ sĩ cần học cách chấp nhận.
Còn trong cuộc sống thì biết nói thế nào nhỉ??? đã có không biết bao nhiêu bài báo nói về mạng xã hội, nó như một con dao 2 lưỡi nâng người ta lên hạ người ta xuống và cũng khiến con người xa dần nhau hơn. Trên mạng xã hội người ta bày tỏ sự quan tâm nhau qua tin nhắn, qua bàn phím nhưng lại ko biết được người bạn kia của mình thế nào, ra sao, có facetime thì cũng có những phần mềm khiến họ rạng rỡ hơn, đẹp hơn vẻ bề ngoài nhưng sự mục ruỗng bên trong thì không có máy quay nào có thể show ra được.... Vì vậy mà con người cần nói chuyện với nhau nhiều hơn không phải qua điện thoại, qua bàn phím mà là face to face để họ thực sự có thể bày tỏ được nhiều thứ hơn. Hãy cứu vớt lấy đời nhau để cuộc đời này tươi đẹp hơn!!!
Và giờ đây, trong lòng tôi chỉ cầu nguyện mong sao JH - idol của tôi và nhiều người khác được an yên !

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất