Viết về một buổi sáng lý tưởng mà bạn muốn có vào mỗi ngày.
Chà, nói thế nào nhỉ. Tưởng tượng xem nào… hmmm
Not sure if you know this, but when we first met. I got so nervous, I couldn’t speak. ( Không biết em có biết hông, lần đầu gặp em ấy. Thật tình là ngại lắm luôn, nên chẳng nói được thành câu luôn ). Tiếng nhạc “ beautiful in white” cất lên, vâng ! Báo thức của tui đấy, vội chồm người với tay lấy điện thoại. Xem nào, 5h30 và không có tin nhắn mới nào cả- cũng phải thôi, dự báo thời tiết hôm nay có mưa à-kinh phết nhỉ …. Xếp chăn gọn gàng lại này, thế này rồi thế này. Okay trông ổn rồi đấy, thế rồi ăn sáng cái nhẩy ? Hai cái trứng, một trái dưa leo, một cốc sữa. Chẹp, chắc phải đi thi “Vua đầu bếp thế giới thôi”, tầm này ốp la mà chiên cỡ này không đi thi, thì hơi phí. Ăn sáng, đánh răng này. Chẹp, thiếu gì không ta ? À, quét và lau nhà nữa. Okay rồi, làm cả hai thứ trong 12p ư, không tệ. Mọi thứ có vẻ ổn rồi đấy, giờ bắt tay vào ngủ thôi.