Năm nay em 21t, trải qua trên dưới chục mối tình. Tuy số đ thể là Winner nhưng loser thì chưa đến. Thân sinh ra trong gia đình nông dân, cả nhà được 2 sào ruộng. Nhưng mà đấy là chuyện của năm 2010, bố mẹ em nghỉ làm nông lâu rồi.
Vác mặt lên Hà Nội từ hồi 2019, sờ tát ắp bằng việc mở cửa hàng bán điện thoại. Và chắc các bác cũng biết cái kết: lỗ sấp mặt. Nhưng mà may mắn là chưa nợ. Hồi đó có yêu đương với 1 bạn ở quê, yêu thắm thiết, sẵn sàng nghỉ việc để chạy 325km về với người yêu vì 1 tin nhắn "em nhớ anh". Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu, nhưng mà ngu thì nhớ kĩ. Cuối cùng tình yêu của em không chống lại được thứ gọi là khoảng cách địa lý... Hậu chia tay, em vác mặt đi cày 20/24 tiếng 1 ngày. Cày liên tục mấy tháng, người em thì gầy sẵn rồi 21t chưa bao giờ lên được 50kg, mà cao thì 1m7. Sau mấy tháng cày cuốc, em về quê và lần đầu tiên trong đời: Bố em ngồi nói chuyện với em 1 cách thân thiết hơn tiếng đồng hồ, em thì gật như gà mổ thóc vì buồn ngủ và bố chốt lại bằng câu hỏi, có nghiện không... Sau nửa ngày trình bày bằng thái độ thành khẩn, dùng 12 năm ăn học để giải thích thì bố em mới tạm thời tin là em không đâm đầu vào mấy cái đấy. Ấy thế mà 1 hôm cởi trần ra đứng trước nhà nhận đồ, cả làng đồn ầm lên là thằng trung nó nghiện chõe mõm. Bẵng đi 1 thời gian, em sống với châm ngôn: yêu cũng được, không yêu cũng thế. Kiếm tiền đã. Em vác mặt đi xin việc, với 1 profile của sád boiz thì đ hiểu sao lũ đa cấp lại nhắm vào em. Cái bọn của cty lô hội, nó kêu em sang Quốc Oai đi làm, hồi đó thì tin người thế là ngồi xe khách, sang Quốc Oai. Đến nơi có 4 chỗ ra đón đàng hoàng, mấy thanh niên thì mặc vest đen bóng loáng, xịt nước hoa nhưng mùi có vẻ giống loại bố em hay xịt bàn thờ. Các anh tận tình xách đồ hộ, mang em về bản doanh, 1 cái dãy nhà trọ. Sau màn giới thiệu và gáy bẩn về tập đoàn thì lôi kéo em về cty làm với mức lương ai cũng ước, 15 củ 1 tháng cho 1 công việc nhàn đ cần làm gì kể cả động tay. Nhưng mà em thì lạ đ gì cái trò đấy, thế là em sủi mất hút, về lại thành phố làm công ăn lương. Cố gắng bấy lâu, lo cho sự nghiệp nhưng sự nghiệp của em chỉ mới gọi là có bước tiến. Còn tình duyên thì dậm chân tại chỗ. Bây giờ bạn bè cùng lứa em, đứa thì con đi mẫu giáo, đứa thì vừa mới lập gia đình. Em thì người yêu cũng không, có như không có =]] Mấy nay còn được bé nyc em kể bên trên kia nhắn tin lại, muốn làm bạn. Nghe có mùi ốc nên em block luôn
Dạo này em bắt đầu nghĩ về chuyện lập gia đình, không phải tự em nghĩ mà do mẹ em. Không biết đầu năm mẹ đi xem bói ở đâu về, từ 29 Tết đến giờ đều đặn ngày 2 cuộc gọi. M lấy vợ đi connn, năm nay m mà lấy vợ thì đời m sướng lắm, tìm cô nào tuổi bính thân mà lấy ấy conn, bla.bla Em cũng muốn có 1 tình yêu lâu dài và kết thúc bằng đám cưới nhưng khổ cái lâu rồi không có tán gái nên hết văn rồi, mấy cái văn cũ sợ không áp dụng được. Điểm qua thì em cao 1m7, nặng ~48kg. Có nhiều tài lẻ. Điểm trừ là đi làm hầu như cả ngày, không có nhiều thời gian cho ny Trình độ học vấn thì 26,5đ thi đại học chưa tính điểm cộng thêm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý nhưng dốt toán, hóa, biết nấu ăn, biết rửa bát, biết giặt quần áo... ấy thế mà sau chừng ấy năm mình vẫn ế mới hay chứ