10 năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt...
Tui gặp em trong một ngày mưa gió, em và tui đạp xe, dầm mưa, cùng nghêu ngao vài bài hát. Em và những con người năm ấy, tui chỉ vừa quen vài tiếng trước nhưng không hiểu sao lại thân quen đến lạ.
Tui gặp em trong phòng tập nhảy siêu thị cũ, em chỉ tui tập những vũ điệu cơ bản, rồi đến nâng cao, chúng tôi cứ thế nhảy cho đến khi mệt rũ rượi, nằm vật xuống sàn...
Tui gặp em trong đợt tình nguyện, em là dancer, tui chỉ là volunteer đứng phát poster trong dance battle. Em và nhiều em nữa đến trước mặt tui gào thét khi thấy mặt thần tượng, nhìn sao đỗi ngây ngô...
Có những con người như thế tự nhiên xuất hiện trong đời tui, họ đi ngang qua và đến bây giờ tui vẫn chưa hề gặp lại. Những con người xa lạ tự dưng ôm nhau, cùng hát, cùng gào, cùng cầm tay nhau rơm rớm nước mắt... Tui gọi đó là điều kỳ diệu của sự đồng cảm khi chúng ta cùng yêu một người nào đó... Và đó cũng là điều kỳ diệu mà chỉ khi tui là một fan Kpop thực thụ, tui mới có được...
.. Có những người bảo lũ chúng tui cuồng, trẻ trâu, không được tích sự gì... Nhưng đâu ai biết rằng, đằng sau những tình yêu mến dành cho thần tượng, chúng tui đã tạo nên cộng đồng mà ở đó những con người thật kết nối với nhau, giúp đỡ, đoàn kết và tạo nên nhiều giá trị thật sự, giúp ích cho đời. Chẳng ai biết tại sao chúng tui lại yêu thích những con người có lẽ cả đời sẽ không bao giờ gặp mặt, chỉ gặp nhau qua cái màn hình bé tí xíu...nhưng cứ ngỡ rất đỗi thân quen... Có những ngày tui chẳng biết tại sao chỉ cần nhìn thoáng qua ở đâu đó trên đường cũng đủ mỉm cười...
Tui tự hỏi tại sao KPOP lại được hâm mộ điên cuồng như vậy? Nhưng giờ chính mình cũng có thể trả lời được. Bạn biết không, để trở thành một ngôi sao như bây giờ họ đã phải đánh đổi cả một tuổi trẻ, cả một thanh xuân và sống trong một tư thế của một người hoàn hảo, không được phép phạm sai lầm. Ở các nước khác, những ngôi sao đánh đập phụ nữ, lăng mạ nhau, nổi loạn nhưng vẫn có thể được công chúng chấp nhận khi ra sản phẩm mới nhưng với Hàn Quốc thì không. Chỉ với một scandal nhỏ dù không rõ thực hư cũng đủ khiến sự nghiệp họ hủy hoại thật sự như T -Ara, 2NE1, T.O.P đang phải nếm trải..Đó cũng là lý do tại sao tui thích KPOP bởi vì chính họ, họ đã làm nghề nghiêm túc và tôn trọng nghề nghiệp đến nhường nào khi mang trong mình danh xưng "người của công chúng".
Và những cô gái KPOP tui thích năm ấy cũng thế, giờ đây trải qua bao nhiêu biến cố lớn, cuối cùng họ cũng đã đi đến cột mốc 10 năm. Sống giữa một xã hội đầy phán xét, một showbiz thị phi, những nhóm nhạc cùng thời đã tan rã gần hết thì những cô gái ấy vẫn kiên cường bước đi và tồn tại như một "tượng đài sống" của KPOP, đủ hiểu những cô gái ấy đã yêu và hy sinh tuổi trẻ của mình nhiều như thế nào.. họ cũng chính là minh chứng sống cho cái lý thuyết "Không gì có thể đánh gục ý chí con người "
Hôm nay, tròn 10 năm trở thành Fan Kpop, nhìn những cô gái ngây ngô năm xưa giờ đã bước lên đỉnh vinh quang, tui chợt mỉm cười... Cười vì các cô gái ấy đã thành công và cười vì lũ chúng tui cuối cùng đã trưởng thành...
Tuổi thanh xuân đó, các cô gái ấy đã ở bên nhau, đã giúp tui có quãng thời gian tươi đẹp, đã cho tui một ký ức tuổi trẻ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm giác ấy có thể quay trở về...ĐIÊN LOẠN -NGÂY NGÔ - KHỜ DẠI...
Đời người có bao nhiêu lần 10 năm như thế, hôm nay, cảm ơn các cô gái đã mang đến cho chúng tui cảm giác vẹn tròn, cảm ơn vì đã cho chúng tui cơ hội để nhìn lại 10 năm đã trôi qua thế nào và cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời tui như thế...
Hôm nay, khi chợt nhớ về các cô gái ấy
Tự nhiên tui lại nhớ đến câu nói của tác giả Minh Nhật trong "Những đêm không ngủ" : "Tôi thích sự hết mình của tuổi trẻ. Nó là một minh chứng cho những điều ngờ nghệch ngốc nghếch điên rồ chúng ta có thể làm, nhưng lại không thể làm vào độ tuổi khác. Vậy thì tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần, và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi!"...
9 cô gái của tui và cả cộng đồng SONE thân yêu đó: THÌ RA CÁC BẠN ĐÃ CÙNG NHAU VIẾT NÊN MỘT QUÃNG ĐỜI THANH XUÂN THẬT ĐẸP...TẠM KHÉP LẠI 10 NĂM CỦA NHỮNG CÔ CẬU BÉ TUỔI TEEN, HY VỌNG CHÚNG TA SẼ TIẾP TỤC CÙNG NHAU VIẾT LÊN 10 NĂM TIẾP THEO THEO MỘT CÁCH KHÁC, CÁI CÁCH CỦA NHỮNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH... :)

5/8/2007 - 5/8/2017: Trọn vẹn 10 năm thanh xuân