Viết cho cô gái tháng 10 của anh trước khi chúng ta thực sự quay lại với nhau

Hà Nội 24/2/24

Trời trở lạnh nhanh thật, khiến tâm trạng mình trùng xuống cũng thật nhanh, anh mong có thể gặp em sớm sớm để đưa cho em quyển sổ này. Có lẽ đến hôm nay em đã bớt hi vọng nữa và lạc vào trong những phân vân, tại sao anh lại đưa cho em quyển sổ này, để em không biết làm gì giữa những lựa chọn. Em vốn dĩ đã quên được rồi mà, sao anh lại chọn im lặng một lần nữa. Hôm nay Hà Nội thời tiết khó chịu lắm em, sáng ra anh có cuộc đấu trí với bản thân để dậy chạy bộ một quãng. Cái khí lạnh bao phủ khiến không gian ảm đạm, có lẽ tâm trạng cũng ảm đạm theo. Anh vẫn sẽ đợi đến khi em lên đây, sẽ ra sao nếu em còn chẳng muốn gặp anh nữa nhỉ?
Anh có còn yêu em không? Em có còn yêu anh không? Anh không biết!!! Anh chỉ muốn những cảm giác bình yên bên nhau! Anh muốn ngồi trò chuyện vô tri cũng được hoặc sâu sắc với em cũng được. Cùng em nói xấu ai đó cũng được:)), cùng làm mấy trò khùng điên với nhau cũng được, thi thoảng chỉ nhìn nhau rồi cười cũng được, trêu em bằng mấy trò mà anh mới biết. Nói chuyện về chuyện học hành, gia đình, công việc hay áp lực tương lai cũng được, giúp em những thứ em không biết trên máy tính. Chơi game cùng nhau cũng hay, nói chuyện và nhắn với em bằng tiếng anh cũng được. Để em ngồi sau xe và đi đâu đó ngắm bình minh, vừa chạy bộ vừa nói chuyện với nhau, đi tập gym với nhau, cùng nấu ăn với em, cùng nhau học một thứ gì đó mới cũng được, chỉ cho em những tài lẻ anh biết, để em dần bước vào cuộc sống của anh theo một cách đơn giản nhất. Anh cũng không ước ao nhiều điều, xin lỗi vì khiến em cảm thấy vội vàng trong cuộc yêu này và những lúc không gặp được nhau chỉ nhắn tin qua loa.
Thực sự khi yêu thì rất muốn ở cạnh nhau, nhưng những lúc không gặp được nhau, thay vì mình nhắn tin thì mình hãy viết thư tay đi. Nếu em đồng ý mình sẽ mua lấy cặp sổ tay ngộ nghĩnh vô tri nào đó để viết vào, anh một quyển em một quyển. Anh thấy như vậy có cảm xúc hơn nhiều.
Giữa những thứ hiện đại tiện ích như bây giờ sao không thử yêu như ông bà ngày xưa nhỉ, dù sao em cũng bận việc em, anh cũng bận việc anh. Có khoảng cách một chút chắc sẽ khiến mình trân trọng khoảng thời gian bên nhau hơn đấy. Không biết lần này em có mang theo "Thuốc mỡ và băng gạc" không? Anh thì chắc là không đi mất nữa đâu :)))
Well, anh chắc vẫn sẽ lười giải thích qua tin nhắn lắm, nên là sau này nếu có cãi nhau anh vẫn sẽ viết một list "những điều có thể em không biết" toàn những thứ anh âm thầm làm cho em, anh cá là em mà biết là em sẽ không giận nổi nữa đâu!. Top 1 cách dỗ dành của người có cái tôi cao :)))
Hôm nay ảm đạm phết mà sao giờ viết vài dòng cho em lại thấy vui kỳ cục, chắc là anh vẫn còn yêu em rồi. Mong là em cũng vẫn yêu anh như thế.