Viết thêm một chút cho em
Hôm nay anh chạy bộ lúc 8h sáng quanh đây mặc dù hơi mưa phùn, chiều lúc anh đi ra ngoài có việc anh cũng gặp em. Chỉ khẽ gật đầu chào...
Nhật ký viết cho em trước khi chúng tôi thực sự quay lại với nhau sau một thời gian đổ vỡ, được chuyển thể lại từ quyển sổ tay của tôi.
Hà Nội 22/2/24
Hôm nay anh chạy bộ lúc 8h sáng quanh đây mặc dù hơi mưa phùn, chiều lúc anh đi ra ngoài có việc anh cũng gặp em. Chỉ khẽ gật đầu chào em, trong lòng anh có một chút bồi hồi, chỉ nhìn em một chút. Tối qua anh mơ về chuyện chúng ta anh mơ mình quay lại trong hạnh phúc. Hôm nay anh đi xem phim Mai một mình, rất xin lỗi vì không phản hồi sớm và có thể anh và em có thể đi cùng nhau.
Một lần nữa xin lỗi em vì chưa thể cho em một phản hồi, anh chọn cách im lặng và suy ngẫm thêm về chuyện của chúng ta. Anh đã nghĩ sẽ nói với em rằng hãy đợi anh 1 tuần, nhưng rồi nếu anh lại đổi ý thì chẳng phải sẽ khiến cho em hi vọng vô ích hay sao. Vậy nên anh sẽ im lặng, đợi anh nhé.
Anh lại đọc lại những gì anh viết cho em và em viết một lần nữa. Anh lại suy nghĩ nhiều chút, anh không biết đối với em, em muốn yêu như thế nào, mục đích trong tình yêu của em là gì? trả lời anh nhé.
Đối với anh, hiện tại anh gần như thấy thoải mái với cuộc sống độc thân một cách lạ, anh rất muốn trải nghiệm những thứ anh thích một mình trước khi có thể trải nghiệm cùng người mà anh yêu.
Với anh, nếu chán có thể rủ bạn đi chơi cùng, buồn cũng có người đủ hiểu để tâm sự, vấn đề sinh lý cũng có thể tự giải quyết. Những cảm xúc nồng nhiệt, buồn bã, tuyệt vọng trong tình yêu cũng đã thấu hiểu, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng anh cũng hiểu mục đích cuối cùng của anh nếu anh bước vào một tình yêu đó là tìm một người bạn đời phù hợp để tiến tới hôn nhân. Xin lỗi vì quá nghiêm túc và tính chuyện xa xăm, nhưng thật sự anh không còn đủ sức để hết mình cho một tình yêu chóng vánh. Em biết không, cuối cùng thứ giữ cho một mối quan hệ tồn tại lâu dài đó là trách nhiệm và khoảnh khắc cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Với anh, thứ anh thiếu vốn dĩ là một người có thể cùng anh vượt qua khó khăn mà anh sẽ gặp phải trong quãng thời gian tới, có thể cùng nhau làm những thứ mà cả hai thích. Nhưng dường như điều này quá khó, cuộc sống vốn dĩ quá khác khi mà mình lớn dần. Tình yêu học sinh sẽ khác tình yêu sinh viên, sẽ khác tình yêu lúc đi làm. Anh sợ anh sẽ thay đổi thật nhiều và rồi lại chẳng thể phù hợp với nhau nữa. Anh sợ khi anh cảm thấy anh toàn và đạt được những thành công của mình, anh lại không trân trọng người bên cạnh, mờ mắt bởi những cơ hội, sợ bị kìm hãm bởi mối quan hệ không có tương lai. Anh biết là tình yêu là sự cố chấp đi cùng nhau, nhưng anh không thể để em chịu khổ với anh. Thật xa xăm khi nói về chuyện tương lai lúc này, ở cái tuổi trẻ mà mình phải bất chấp. Nhưng làm sao được hả em, anh lại muốn bình yên, anh lại muốn kết hôn ở tuổi 25 với ai đó mà anh và họ thấy thích hợp, nó vẫn thỏa mãn được những gì mà anh muốn. Chỉ là anh sẽ chẳng bao giờ có những kỉ niệm, cùng nhau đi qua khó khăn và đi qua niềm vui với họ. Lúc đó quá muộn vì gánh vác trách nhiệm và chuyện tiền nong. Niềm hạnh phúc lúc đó có thể sẽ chuyển sang việc thấy con cái lớn khôn.
Anh sợ là yêu anh thời điểm này em sẽ khổ đấy. Anh sợ là những gì anh nghĩ là quá xa với sức tưởng tượng của em. Xin lỗi em nếu phải bắt em trưởng thành cùng anh. Em nên suy nghĩ về câu này "Nhiều khi chúng ta chán một cuộc sống bình thường, nhưng nhiều khi một cuộc sống bình thường đã là rất may mắn". Anh rất biết ơn về mọi thứ mà anh có, kể cả nó có bình thường. Gặp được em là một sự may mắn với anh khi có nhiều điều tuyệt vời và hạnh phúc với người mình thực sự "thích" và "hợp". Thực sự thì anh có những cảm xúc mà anh chưa từng có được ở em. Lần đầu anh được ôm ấp cảm xúc của mình như thế, lần đầu tiên anh có cảm giác kết nối với một người mãnh liệt như vậy.
Giờ thì dù sao anh cũng không chắc chúng ta có thể đến với nhau không nên anh sẽ kể cho em nghe, tình yêu đầu tiên của anh là do anh vội vàng đồng ý, vốn dĩ chính những gì anh làm cho họ mới làm anh yêu họ, và chính sự mãnh liệt và bất chấp của anh mới chạm tới tình yêu của họ, mặt khác có thể nói anh đã nghĩ mình chưa thực sự được yêu, nhưng sau này ngẫm lại cái sự khờ dại đó mới là tình yêu, khi yêu mà không biết tình yêu là gì mới là yêu.
Anh đã nghĩ mình chẳng bao giờ được kết nối cảm xúc sâu thẳm những lúc anh suy nghĩ xa xôi như này, anh đối mặt với chính cảm xúc của anh còn họ thì cố gắng trốn tránh cảm xúc của họ. Sau những cuộc cãi vã, anh quá mong chờ họ sửa đổi thật nhanh, họ cần thời gian, nhiều khi họ mắc lại lỗi và rồi anh lại thất vọng, sự bao dung của anh hết dần. Điều duy nhất giữ chân cả hai là trách nhiệm và thấy có lỗi với đối phương. Nhìn lại, chỉ là cả hai thấy mình có lỗi với đối phương và cố gắng hàn gắn lẫn nhau, điều này khiến cho cả hai thật mệt mỏi. Đến khi anh chẳng còn cố gắng giải quyết vấn đề khi cãi vã, đẩy việc đó cho họ và rồi họ cũng chẳng biết phải làm thế nào. Thứ khó khăn nhất đánh gục cả hai chính là áp lực về tương lai, họ thì áp lực thi cử lên đại học và áp lực từ gia đình, anh thì đang trong môi trường mới và cơ hội, dù đã gạt bỏ suy nghĩ nhiều lần, nhưng rồi anh đã thất bại, anh rời bỏ đi theo đuổi thứ anh muốn và nhiều lúc anh đã nghĩ như mình đã cướp đi hi vọng và niềm tin của họ. Và đúng rồi anh đã thành công đi trên con đường mới của anh, lúc anh quay đầu lại cũng chẳng còn cơ hội nữa, anh chỉ sợ họ không còn tin vào tình yêu nữa, nhưng sau khi thấy họ đủ dũng khí để vượt qua. Thấy được rằng cả hai không thể tiếp tục thì anh cũng dứt khoát. Điều mà anh suy nghĩ lúc đó là anh cần phải sống cho thật tốt, giỏi thật giỏi. Sống sao cho đáng quyết định mà anh chọn, nếu không anh sẽ thấy hổ thẹn với chính mình và chính họ. Cả hai đều có những tổn thương và mọi thứ cũng sẽ lành, để lại cho bản thân những bài học quý giá khi suy ngẫm lại. Nếu em muốn tình yêu nồng nhiệt hãy yêu một người chưa từng có vết thương, yêu một người có vài vết thương thì nên chấp nhận những vết sẹo khiến họ trưởng thành.
Xin lỗi vì phải để em phải đọc những dòng suy nghĩ không đâu vào đâu của anh. Có thể em sẽ thấy anh thật tệ và chẳng muốn phải yêu một người như thế. Dẫu sao như thế cũng tốt, anh không muốn phải làm tổn thương trái tim của em. Nếu em không muốn yêu anh và chúng ta không có cơ hội với nhau, em hãy yêu một ai đó làm em vui vẻ nhé.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

