Hà Nội 21/2/24

Nhật ký viết cho em trước khi chúng tôi thực sự quay lại với nhau sau một thời gian đổ vỡ, được chuyển thể lại từ quyển sổ tay của tôi.
Lần cuối anh viết vào đây sắp được gần tháng rồi, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau lần gặp nhau cuối cũng gần 3 tháng rồi, những suy nghĩ cũng thay đổi nhiều. Anh khá là bất ngờ khi em viết vào quyển sổ này. Em biết không trước khi anh đưa quyển sổ này cho em, anh nghĩ là anh sẽ đưa quyển sổ này cho em và rồi có thể khi em đọc xong, anh sẽ nói với em rằng sẽ đợi em trên rooftop nếu em đồng ý cùng anh make plan cho chuyện của chúng ta tiến xa hơn, còn nếu không anh vẫn sẽ ở đó và rồi tự đi xuống ngủ khi quá muộn. Lúc đó anh vẫn muốn hai chúng ta cân nhắc về mối quan hệ này vì đối với anh chúng ta vẫn có thể tiến xa hơn và lỗi lầm có thể em sẽ hiểu và việc anh đưa ra quyết định là vì anh nghiêm túc cân nhắc và không muốn bỏ lỡ em.
Và trong khoảng thời gian từ lúc đó đến lúc anh lên trên HN, anh đã hạ quyết tâm rằng anh sẽ sống một cuộc sống khác, tạo cho mình những thói quen tốt và coi như câu chuyện của chúng ta là phần ký ức của anh. Anh sẽ giữ lại những thói quen tốt mà anh lúc còn yêu em. Và dần những thói quen của anh đã được cải thiện, anh thấy mọi thứ thực sự cần thời gian và anh không còn muốn tổn thương thêm ai nữa, kể cả em. Vì thế đã có lúc anh nghĩ rằng có thể việc anh đưa quyển sổ này cho em có phải là vô nghĩa không. Rằng có nghĩa lý gì khi anh đưa quyển sổ này cho em để em phải suy nghĩ thêm nhiều,để em phải phân vân hay hi vọng, thay vào đó cứ im lặng mà để cho mọi thứ vốn như thế trôi đi. Rồi hai chúng ta sẽ không còn liên quan gì nữa cứ như thế có lẽ sẽ tốt hơn.
Hôm mà anh lên đây, em nói cảm thấy mệt làm anh thấy phân vân anh không biết lý do là gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được có việc gì đó ảnh hưởng rất xấu đến tâm trạng em nhưng mà em vẫn muốn tôn trọng anh, vậy nên anh cũng kìm chế lại để cho em có thời gian. Anh nghĩ là anh sẽ chỉ đưa em quyển sổ để mọi khúc mắc được tháo dỡ, coi như là hoàn thành nốt điều cuối cùng mà anh muốn làm cho em. Và anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, chỉ vậy thôi.
Anh nghĩ có lẽ hôm em đưa lại cho anh quyển sổ này thì anh cũng sẽ nói chuyện với em để mọi chuyện giữa chúng ta bớt đi ngại ngùng khi còn chạm mặt nhau nhiều. Khi gặp em anh đã định nói ra vài điều để mình có thể có cuộc nói chuyện cuối, nhưng rồi bối rối đầy ngại ngùng và anh chỉ biết nói cảm ơn em. Anh cũng chỉ nghĩ như vậy cũng được có lẽ mọi thứ nên như vậy thì tốt hơn.
Well, giờ thì em cũng giỏi không kém. Hôm nay anh đã đọc đi đọc lại vài lần trước khi viết ra những dòng này vào đây. Anh muốn chắc rằng cảm xúc của mình đã ổn định và có suy nghĩ hơn trước khi phải quyết định điều gì.
Hãy thành thực với cảm xúc của mình ngày hôm nay. Anh biết là anh vẫn còn yêu em khi mà anh vẫn luôn mỉm cười khi gặp em hoặc nhìn thấy những bức ảnh của em. Có thể giờ em mới biết, rằng lúc quen nhau anh vẫn hay vào xem ảnh em và mỉm cười, anh thấy em đẹp thật đấy, chắc là em sẽ thấy kỳ cục. Lúc gặp để em trả lại quyển sổ anh còn không nhìn em quá lâu như trước. Chắc có lẽ lúc đó anh đã chấp nhận rằng mình sẽ chỉ thoáng qua nhau thôi. Anh để đến tối mới đọc lại những dòng em viết, lúc đó cảm xúc của anh mới thực nhất.
Anh đã đọc lại toàn bộ những gì anh viết cho em và đọc lại những gì em viết. Thật xin lỗi khi để em cảm thấy ngợp khi anh quá nồng nhiệt, lâu rồi anh mới có cảm xúc như thế và chẳng thể che giấu nổi cái kiểu quá obsessed với em.
Không biết quyết định của em ra sao, hiện tại chỉ hiện tại thôi anh vẫn rất muốn được make plan về chuyện xa hơn, anh thực sự không muốn hết mình vào một mqh không đi đến đâu. Có thể với em mọi thứ có thể rất dài và em cần thời gian để tin tưởng anh trước đã. Vậy nên thử thách đầu tiên là anh muốn mình vượt qua được 6 tháng đầu nếu có cơ hội. Mốc tiếp theo là 1 năm, vừa đủ để hiểu thói hư tật xấu và sửa chữa cho nhau, lúc đó chúng ta có thể nghĩ thêm đến chuyện tiếp theo. Đó là quyết định hiện tại của anh, anh cần phải có một mục đích và hướng đi để có thể kiên trì trong chuyện này.
Chuyện tiếp theo mà anh vẫn luôn muốn giải quyết là mình không nên ngầm hiểu mối quan hệ này, sau 6 tháng mình cần phải chắc chắn là sẽ yêu nhau, anh luôn muốn công khai, anh sẽ hỏi ý kiến em. Nếu em muốn chúng ta có thể có một buổi celebrate vượt qua 6 tháng với nhau thay cho lời tỏ tình. Make plan cho nó và khiến cả hai thật thoải mái, và có sự chuẩn bị thật tốt. Qua mốc 1 năm cũng vậy, cần chia sẻ rõ cho đối phương dự định tiếp theo để mối quan hệ phát triển.
Cuối cùng là anh đề xuất mình nên có một cái gaps sau mỗi lần mình bất đồng lớn hoặc không thể giải quyết trực tiếp. Trước mốc 6 tháng thì gaps 1 tháng, trước mốc 1 năm thì gaps 2 tháng. Dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ và đánh giá về những bất đồng gặp phải, thật lòng với đối phương về suy nghĩ và viết ra, sau đó là dành thời gian hiểu suy nghĩ của đối phương. Sau khoảng thời gian suy nghĩ nếu một trong hai người đã có quyết định chắc chắn dừng lại thì nên tôn trọng đối phương tuyệt đối.
Im lặng hoặc cho anh biết quyết định của em.