Thương em về mình em, đêm đã lạnh, sương đã giăng,
Thương em về mình em, biển người, mây trắng
Thương em về mình em, tay hãy còn run, tóc hãy còn xanh
Thương em về mình em, chiều hôm, bóng đổ lặng tanh
Thương em về mình em, tảo tần, vạt áo mỏng manh

Ai ru em ngủ, ai đan tay em
Ai hôn môi em một chiều thu xào xạc lá đổ
Ai kể em nghe về những giấc mơ đã cũ
Ai ôm em, vuốt ve tấm lưng mềm,
 thủ thỉ với em 
" không sao đâu, không sao đâu em ơi"

Một hôm nào đó, tất cả chúng mình sẽ hiểu
Tình yêu trên mặt đất này, trải dài đến vô tận
Ngày gặp em, là ngày dài tận thiên thu