Ngày hôm nay (18/06/2023) là ngày mình chính thức bước sang tuổi 27. Đây sẽ là những dòng tâm sự dành cho bản thân trong suốt quãng thời gian qua cũng như những mong muốn và lời chúc cho tương lai sau này.
Đầu tiên , xin chúc bản thân có một nơi an toàn để trở về
img_0
Xin chúc cho bản thân luôn có một nơi an toàn , dù ở ngoài kia có khó khăn ra sao thì chỉ cần về nhà và khép cửa lại là bản thân có thể quên đi những nhọc nhằn của cuộc sống. Ở khía cạnh tài chính , một nơi an toàn có thể được coi như những quỹ dự phòng tiết kiệm để cho dù kinh tế có khó khăn bao nhiêu thì bản thân vẫn vững tin vì có một nền tảng tài chính an toàn
Xin chúc bản thân phạm thật nhiều sai lầm
img_1
Việc đi theo những lối quen thuộc , sống trong vùng thoải mái có thể khiến bản thân ta cảm thấy an toàn ,nhưng vô tình nó khiến chúng ta không thể phát triển . Để có thể phát triển , chúng ta phải dũng cảm đi đến những vùng đất mới, việc này có thể dẫn đến tỉ lệ cao là chúng ta sẽ phạm sai lầm , nhưng nó cũng cho biết rằng chúng ta đang lớn lên từng ngày và tận hưởng cuộc sống
Xin chúc bản thân có đủ quyết tâm để bắt đầu
img_2
Áp lực đến từ việc chúng ta có một việc khó phải làm nhưng lại chưa bắt tay vào thực hiện . Khoảng khắc chúng ta bắt đầu làm việc , thì những áp lực đó dần dần sẽ thay thế bằng hứng thú khi tìm giải pháp cho việc đó . Mong tuổi mới đến bản thân sẽ ghi nhớ điều này để sống một cuộc sống ít áp lực hơn
Xin chúc bản thân đủ mạnh mẽ để ở lại và ra đi
img_3
Ở lại không đơn giản , vì nó đòi hỏi chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Nhưng một khi đã cố tất cả mọi cách rồi và không còn gì có thể cố được , thì cũng xin chúc bản thân đủ quyết tâm và kiên định để ra đi
Xin chúc làm bạn với bản thân mình
img_4
Ai rồi cũng sẽ phải rời đi khỏi cuộc sống của chúng ta , kể cả những người yêu thương nhất, bằng cách này hay cách khác. Người duy nhất ở lại trong suốt cuộc đời này là chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải học cách làm bạn với chính bản thân cũng như yêu thương và chấp nhận cả những khuyết điểm của bản thân
Xin chúc bản thân không quên
img_5
Chúng ta đừng quên những người đã giúp bản thân vào những thời khắc khó khăn trong cuộc sống , cũng đừng quên những người đã quay lưng đi khi chúng ta cần họ nhất . Hãy tha thứ nhưng đừng bao giờ quên. Chúng ta đừng quên những ngày khó khăn để trân trọng những gì đã có ngày hôm nay, cũng là để cẩn thận hơn cho tương lai sau này
Xin chúc bản thân luôn biết đủ
img_6
Hạnh phúc không ở đâu xa xôi và cách chúng ta cảm nhận nó là biết đủ. Chúng ta có sức khỏe , có một mái nhà , có một công việc chỉ như vậy là đã đủ . Chúng ta biết đủ không phải để hài lòng ,tự mãn và không cố thêm nữa, mà là để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc , tạo thêm động lực để đi xa hơn trong tương lai