Một lời nhắn nho nhỏ tớ từng gửi đến chính bản thân mình hơn 1 năm về trước. Tuổi 14 của tớ hóa ra cũng đã từng rực rỡ như thế!
Chào chính mình của tuổi 15,
một năm qua hẳn cậu đã vất vả rồi. Để xem nào, năm 2022 của cậu thật sự là một năm đầy biến động đó nhé. Để tớ của tuổi 14 làm một chiếc 2022-wrapped về cậu như cách mà Spotify đã làm xem sao.
Cho đến ngày hôm nay, nghĩa là ngày cuối cùng của tuổi 14, cậu đã từng:
1. Có 4 tháng cố gắng hết mình với UWC, với đủ thứ bài luận, hoạt động ngoại khóa và hồ sơ, dẫu đã nhận được mail trượt ngay thềm năm mới.
2. Có 1 năm cùng khóc, cùng cười, cùng gắn bó, cùng tạo nên những ký ức đáng nhớ với nhà UWC ISAK Applicants & Wannabe.
3. Có một chiếc blog, nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nhưng trong đó chứa đủ những gì chân thật nhất về con người của cậu, chứa những suy nghĩ có vẻ thật kỳ lạ của cậu đấy.
4. Có cơ hội đi ra khỏi vùng an toàn của chính mình, chạm đến những gì mà có lẽ cậu của trước đây có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến.
5. Tìm được cho mình những người bạn mới thân thiết qua cơ hội ấy, dẫu chúng mình mỗi người một nơi, cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn cây số, và thứ duy nhất đã gắn kết tất cả lại với nhau chỉ là, đam mê chung với UWC.
6. Có hội Cháy tỏi siêu thân, tuy ở xa nhau nhưng mấy tháng hè là nhất quyết phải tập trung bằng được một bữa, rồi rủ nhau đi lê la khắp phố phường Hà Nội.
7. Có Xóm nhà lá mỗi giờ ra chơi lại kéo nhau xuống canteen trường, ngồi trên ghế đá vừa nhấm nháp đồ ăn vặt vừa tám với nhau về đủ mọi thứ chuyện trên đời.
8. Có khoảng thời gian tất bật thức khuya dậy sớm để học bài, hay thậm chí có những hôm thức trắng đêm để rồi phải đi viện khám vì bệnh đau dạ dày tái phát.
9. Có những ngày bị mắng té tát, bị nói những lời khó nghe, có những lần bị hoài nghi vì dường như cậu đã đặt mục tiêu vượt quá tầm với của bản thân mình.
10. Có ngày chụp kỷ yếu đi khắp mọi nơi cả ngày với đôi giày cao gót dưới chân cùng tà áo dài nữ sinh màu trắng, siêu mệt và đau chân nhưng cũng rất vui.
11. Có đêm tiệc chia tay, lần đầu tiên cậu biết thế nào là vị bia (nhấm nháp tí thôi), cậu ôm tất cả mọi người dẫu đó là người cậu từng có xích mích, từng cãi nhau nhưng đã tạm thời bỏ qua hết. Vì hơi ngà ngà say mà cậu đã tỏ tình luôn crush cũ (của cũ) của cậu, và yeah, tỏ tình theo đúng nghĩa đen - không trông chờ, không đòi hỏi, không mong đợi, thậm chí cấm người ta không được trả lời luôn :))
12. Có ba ngày thi tuyển sinh lên 10 với đủ thứ cảm xúc đan xen: lo lắng có, hoài nghi có, hồi hộp có, mong đợi cũng có, … Và cậu tâm linh đến mức trước ngày thi lúc nào cậu cũng bật subliminal, xem Tarot, gieo quẻ ngày lành tháng tốt, xem Moon Phase nữa =))) Dù sao thì, cậu đã cố gắng hết sức rồi phải không?
13. Có buổi đi chơi 2 ngày 1 đêm trước khi biết điểm, cũng là dịp còn được ở bên nhau lần cuối cùng của các cậu. Cậu đã ngu ngu quên luôn cả việc không được để lộ mình là sói vì quá phấn khích khi đứa mà cậu nhắm đến đã bị giết chết. Rồi bị cả lũ cười cho một trận, quê đến không thể nào quê hơn. 2 giờ sáng cậu ngồi húp mì cốc, vừa chơi Truth or Dare với lũ bạn quỷ sứ, làm ra những trò khùng điên mà tớ dám cá là có cho vàng cậu cũng chẳng dám nhớ lại đâu.
14. Có sự vỡ òa, niềm vui cùng sự phấn khích tột độ khi cậu hay tin mình đã đỗ Ams. Họ hàng, bạn bè gọi điện đến chúc mừng cậu nhiều vô kể. Cuối cùng, những nỗ lực của cậu cũng đã thật sự được đền đáp rồi!!
15. Có những giây phút fall-in-love với The Classics ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hôm Orientation day, cậu đã đứng ở booth của TC lâu nhất, và lụm đủ thứ trên đời về nhà: thiệp, kẹo, card, … Rồi lúc TC mở đơn, cậu đã rất đắn đo bởi lẽ dường như cậu vẫn còn quá ít kinh nghiệm so với mọi người. Nhưng cậu vẫn điền đơn. Vẫn phỏng vấn, mà còn đến sớm hơn 45' vì quá hồi hộp. Cuối cùng, cậu cũng đã thật sự trở thành một phần của đại gia đình TC rồi.
16. Có những khoảnh khắc siêu vui vẻ siêu đáng nhớ cùng câu lạc bộ, cùng đào mộ ảnh và cmt của mọi người, cùng đi ăn ở chợ với các anh chị trong CLB, cùng hẹn nhau lên Discord gossip về đủ thứ trên đời.
17. Có hơn 100 ngày gắn bó với Ams, có ngày khai-giảng-hớn-hở với ngày hội thả cờ hét đến mức phế cả giọng, có ngày hội nhảy múa gần như hôm nào cũng ở trường đến tối mịt mới về, rồi cháy cả túi vì mấy hôm toàn đặt đồ ăn vặt với Mixue. Lần đầu tiên biết làm props, biết làm hậu cần, biết bồi báo, vẽ props, làm những thứ cậu chưa từng có cơ hội làm bao giờ.
18. Có những ngày đạp xe lòng vòng quanh hồ Tây, ngẩn ngơ thả hồn mình trôi theo giai điệu bài hát Autumn Leaves.
19. Có 9 ngày được đặt chân đến Úc, chứng kiến tận mắt sự hiện đại của vùng đất cậu luôn muốn đi du học, được nếm thử Ravioli sốt kem tẩm rượu vang trắng vừa ngọt lại vừa nồng, vừa cay như chính 1 năm qua của cậu vậy.

"Autumn Leaves" tớ từng chụp ở thành phố Sydney thơ mộng ><
Tuổi 14 của cậu,
rực rỡ lắm đấy.
Nếu một lúc nào đó, cậu cảm thấy cậu mất mát quá nhiều, đừng quên những gì cậu đã có mà tớ vừa liệt kê trên đây. Chúc cậu một tuổi 15 còn rực rỡ hơn cả như thế.
Và dù mấy ngày vừa qua bản thân tớ không ổn một chút nào, cảm xúc lên lên xuống xuống bất thường rồi nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng tớ nghĩ bản thân tớ vẫn nên bình tĩnh lại và soạn cho cậu một lá thư nhân ngày thật đặc biệt này.
Vậy nhé, tớ của tuổi 15.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

