Viết cho tôi về giấc mơ tôi từng mơ
Lâu ơi là lâu trước đây đang học tự nhiên thấy chán.Thấy chán thì lại nghĩ.Nghĩ giá như giờ mình có người yêu thì tốt biết mấy.Sao...
Lâu ơi là lâu trước đây đang học tự nhiên thấy chán.Thấy chán thì lại nghĩ.Nghĩ giá như giờ mình có người yêu thì tốt biết mấy.Sao lại tốt.Thì mình với ng yêu học chung cho đỡ chán,làm đề giải toán ,ròi nhờ ny kèm tiếng anh mình ngồi gật gù dù chả hiểu gì.Chán nữa thì 2 đứa ngồi bàn coi vì sao mấy nước hợp pháp hóa cần xa,giáo dục giờ như nào, suy nghĩ con người,ngồi phân tích mấy ông vĩ nhân ,người nổi tiếng, tâm lý, code,văn, sách nè ròi phim nữa ,drama maketing,ròi 2 đứa ngồi viết tà lưa xong đưa nhau xem, xong mình lại cười run cả người(trông rất ngu)như trẻ con ,lâu lâu chia sẻ những điều già dặn mà chẳng dám chia sẻ với ai ,và mình thích đc làm trẻ con hơn dù ít khi được vậy toàn làm người lớn thôi.Và mình mong người yêu mình cũng sẽ vậy mỗi mình mình khùng thì sẽ nhanh cạn niềm vui lắm .Ừm vì mình chỉ có niềm vui vậy thôi mình không ngọt (dù cố lắm),mình không mặn (dù không cố) và mình không không thích ôm ấp lắm.No tôi không gay (dù nhiều lúc nghĩ v)tôi chỉ không muốn quá sớm thôi , vì lúc xa nhau thì chỉ có con gái thiệt thòi thôi con trai mất gì đâu(hoặc có mất ,vì tôi giữ quá nên chưa mất :) .Mất tiền ư ,hm tôi ko sài tiền nhiều ,đến giờ vẫn sài đt cùi vỡ màn hình liệt nút,mất thời gian ư ,no tui là hs mà.Mà các bạn nữ(hoặc nam, tui ko biết nữa vì ít làm) thì sẽ mất cảm giác cho lần yêu sau.Những hành động yêu nhỏ đó sẽ mất giá trị vì nó đối bới bạn chỉ là bình thường.Nếu mà đi ăn ôm xong ca phê cũng ôm , xem phim cũng ôm ( chắc lâu lâu hoặc ko lâu cũng hôn ,này ai mà biết ,hôn ai bao giờ đâu) Mới yêu thì chắc mọi người sẽ chia sẻ về bản thân,họ hàng ư có lẽ là nhắn tin vài tuần vài tháng là đủ,khung giờ quen thuộc mỗi tối.Đến lễ thì trao nhau những món quà ,mỗi ngày thì hỏi thăm đi đâu về chưa,ngủ chưa ,dậy chưa, ngủ ngon,ngày tốt.Rất..quen thuộc.Hoặc có thể là hóng drama and talk about someone.No mình ko thích nói về người khác(không nói) khi chưa đủ hiểu để đánh giá.Vậy thì làm gì trong 6 tháng hay một năm tới Hmm thật đáng suy nghĩ.
Chỉ là tưởng tượng thôi .Vâng chỉ là tưởng tượng.Nếu mà yêu ròi ,2 người đi chung 1 đường nắm tay nhau có vẻ đẹp (rất đẹp) nhưng mà tui nghĩ 2 người đi hai đường có vẻ vui hơn.Lâu lâu trên con đường mỗi người đi sẽ có 1 đoạn cắt nhau, 2 đứa lại gặp nhau đưa nhau 1 bông hoa một hòn đá .Có thể là 1 câu chuyện , một mẩu suy nghĩ lụm từ người này người kia mà mình gặp, một thứ mới mẻ , một thứ vui vẻ, một nỗi buồn vẩn vơ, một cảm xúc chân thật tình cờ đến khi dừng đèn đỏ bắt gặp hai ông bà dắt tay nhau đi tập thể dục ,ròi nói với nhau khi già thì hai mình làm sao m ha.Ròi sau những lúc sôi nổi đó hai mình lại ngồi im lặng thing nhìn ngắm thế giới này,sài gòn đẹp lắm mọi người ạ, sông cũng đẹp ,cây cũng đẹp nhất là khi ngồi ngắm cùng nhau(yah tôu là người yêu thiên nhiên )Có lẽ tôi là một đứa trẻ già cỗi mất rồi, trước đây tôi cũng có muốn một tình yêu bão táp ròi tôi sẽ thốt ra những lời ngọt ngào ròi can đảm để yêu nhưng giờ bấy nhiêu đây là quá đủ.Và nó vẫn chưa trở thành hiện thực.Mong tôi ở tương lai biến giấc mơ của kẻ nhàm chán này thành sự thật

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

