Thím, cái từ chúng ta gọi vợ của chú, vậy mà anh cứ hay gọi em là thím và giờ em cũng bị lây, cũng cứ hay gọi anh là thím. Lạ ha, mà vui hehe.
Đã gần 2PM rồi và giờ em mới ngủ dậy, tại em thức tới 5h sáng để lục tung cả facebook chị T để xem ảnh về anh á.
Hôm qua, C vô SG, em chạy xuống Thủ Đức để cà phê, ăn uống với tụi nó. Cả chiều ngồi với nhau vui lắm, tâm sự đủ thứ chuyện. Tối em tranh thủ chạy qua thăm cháu, Ry đau hổm giờ, ốm tong teo nhìn mà xót lắm. Cái một hồi chị dâu em hỏi, em với anh thế nào, em bảo là em với anh hết nói chuyện rồi, chắc không có gì đi xa đâu. Chị mới bảo là hôm trước em kể về anh xong rồi anh Hai em trên gác nghe hết, giả vờ ngủ để nghe em nói đó. Lúc đó chỉ biết quê dễ sơ quê, kiểu một bí mật gì đó bị phát hiện, mà lão ấy chỉ nói với vợ lão, cũng không nói với em tiếng nào. Nhưng mà trong đầu vợ chồng lão, em biết cũng mong em có người yêu, mà nghe em nói em mến anh thì chắc cũng thích thú lắm, và hôm em kể chị dâu em, chỉ cũng nói là anh ok lắm, kêu em cua anh đi. Haha, xàm ha. Mà bả còn kể em là lão anh em kêu anh ở đâu ra mà dạo này ám ảnh lão quá, hồi giờ có nghe nói gì đâu, tự nhiên anh H vừa kể về anh xong, thì em nhắc tới anh nữa, rồi nói bla bla. Nhưng mà lão chỉ nói với vợ lão, gặp em cũng ko có nói lời nào, em cũng đỡ bối rối hơn.
Dạo này, em thấy mọi thứ ổn rồi, dễ thở hơn, em cũng không nhiều áp lực học hành công việc nữa, dành thời gian để nghỉ ngơi, cho bản thân nhiều hơn. Không còn những ngày, đến cả mỗi lần thở, tim em cũng bị ép lên đau từng hồi như mấy hôm nữa. Dạo này tụi mình cũng không nói chuyện nữa, có thể nếu cứ như vầy thì sẽ chẳng ai nói với ai câu nào, dần dần là kết thúc câu chuyện luôn á. Em không muốn thế chút nào, mà em cũng không biết làm sao, cũng không biết anh bận gì và cũng có thể anh không thích nói chuyện với em nữa. Nhưng thật sự, khoảng thời gian khi em mới biết anh, hai đứa mình nói chuyện nhiều, lúc đó em stress lắm, những nỗi sợ nỗi lo về tương lai cứ quấn lấy làm em mệt mỏi và sợ đủ điều. Những điều anh nói, anh kể với em, em đều nhớ cả. Nó giúp em rất nhiều, em vừa nể vì anh giỏi, vừa khâm phục vì anh nghị lực quá. Và em cũng dần lấy lại được cân bằng rồi, mọi thứ ổn rồi anh ạ. Anh hay nói, anh tin là khoảng 2 năm nữa thôi em sẽ ổn định và vững chắc nên đừng lo. Mọi thứ cũng cần có quá trình mà. Em biết ơn anh nhiều lắm.
Em nhớ hôm anh add facebook em, hôm ấy chính xác là tối thứ 3, ngày 17/5/2022. Thật ra là cả anh và em đều để chế độ chỉ kết bạn với người quen, nhưng mà hồi ấy em có cố tình mở ra để có thể add friend với 1 bạn khác, bạn ấy thì không add em, mà là anh add. Em thực ra cũng không thường accept người lạ, cả người quen không tương tác nữa, dù post của em nếu không để 1 mình thì em sẽ public. Thoạt đầu nhìn vào, nhìn có vẻ như là Acc clone ý, không bạn chung, không có cover, không avatar, chỉ đâu đó 2 public về trường cấp 3 và đại học, có vài người Like, em đoán cùng quê, cùng lắm mình khác xã thôi. Em định bỏ qua, nhưng vì là dân Bách Khoa nên em có suy nghĩ và nhắn hỏi anh là ai, một phần em tò mò, một phần vì em thích Bách Khoa nên em muốn biết là ai. Mà vừa hỏi xong, em lại nghĩ thôi, quan tâm làm gì nhỉ, unsent luôn. Lát sau anh nhắn lại, bảo mình không quen thật, anh bảo thấy em cùng quê, em học LQD nên anh add đấy. Rồi mình nói chuyện. Cả một tối, toàn mấy cái xàm xàm, em bỏ cả học bài để nói chuyện với anh. Mà vui thật. Tụi mình tuy không có bạn chung, nhưng thực ra người quen khá nhiều. Em không nhớ bao nhiều lần em đã đọc lại những tin nhắn mà mình đã nói chuyện, nó xàm và mắc cười lắm đó.
Tụi mình chưa gặp nhau lần nào, em cũng đã 2 lần rủ anh đi cà phê, nhưng mà em biết anh ngại hoặc anh không thích. Bằng những gì mà em cảm nhận, cả những thứ em được nghe về anh từ những người quen, em nghĩ là có thể vì từ ban đầu á, giữa tụi mình không có bạn chung nên anh mới add, chứ nếu không thì là người quen thì anh đã không add rồi. Dần dần có lẽ vì ngại nên anh cũng dần không hay nhắn cho em như lúc đầu. Hay vì điều gì em cũng không biết nữa. Em nghĩ mình có tình cảm với anh đó, tụi mình đồng điệu với nhau về nhiều thứ, anh cũng từng trải qua nhiều biến cố, anh giỏi làm em nể, cả cái tính tự kỷ và xàm cũng giống như em nữa. Em cũng không phải vì cô đơn lâu, bổng dưng có ai nói chuyện vài ngày rồi thấy thích thấy cần một mối quan hệ yêu đương để khỏa lấp sự trống vắng, để có người chăm sóc mình. Em muốn có thể gặp anh ngoài đời, bởi em quý anh thật, không phải cưa cẩm yêu đương đâu, mà em muốn có thể từ thế giới ảo mình có thể là anh em là bạn bè ở cuộc sống bên ngoài đời thực này. Hai xã lại sát cạnh nhau, về quê có khi chạm mặt nhau, còn chào nhau một tiếng đúng không.
Em thực ra cũng không biết tình cảm này là gì, em chỉ thấy nó đặc biệt, nó ở thời điểm em đủ trưởng thành, và cũng đủ lớn để thấy được sự thay đổi của bản thân mình so với trước đây. Em cũng không biết nó sẽ đi tới đâu, em cũng chỉ cảm nhận và cũng không có ý định sẽ làm gì với nó cả, có chút gì đó là duyên, nhưng mà khi đang thích người ta thường có nhiều lý do đều màu hồng hóa mọi thứ lắm haha.
Một lúc nào đó, em sẽ nói cho anh biết là em thích anh. Không hẵn là để kỳ vọng để nó được đi xa, em nói đơn giản vì em tôn trọng cảm xúc của mình. Anh có thể từ chối, có thể im lặng, lựa chọn là của anh mà. Có thể anh sẽ không nhắn cho em nữa, em cũng vậy cũng không chủ động, không làm gì cả. Những tin nhắn mình gửi em đã xóa đi rồi, để tránh đọc đi đọc lại rồi ngồi cười ngốc nghếch thôi, số anh em cũng không lưu nữa. Zalo facebook vẫn để đó như những người bạn.
Em viết những dòng này, để ở đây, một chút gì đó là gửi tặng chính mình, một đoạn cảm xúc đáng yêu trong trẻo em dành cho một người em yêu quý và em nghĩ là xứng đáng. Một ngày đẹp trời nào đó, có lẽ em cũng sẽ tỏ tình với anh đó.
Cảm ơn vì những điều tốt đẹp, anh đã mang lại cho em. Mỗi lần em nghĩ về anh, em thích gọi anh là anh thôi. Nhưng mà nói chuyện với anh thì em cứ phải gọi anh là thím. Như cách anh hay gọi em vậy đó. Haha
Không biết, liệu rằng có cái gì đó tiếp theo không. Như cách anh xuất hiện khi những suy nghĩ trong em thay đổi về tình yêu, về một người lâu dài để gắn bó. Có thể có, cũng có thể là không. Thời gian sẽ là câu trả lời.
SG 26/06/2022
From NTML to TVL