Những người như thế nào sẽ không thành công trong cuộc sống?
Một người trẻ tuổi với những suy nghĩ sâu sắc có thể sẽ chẳng đạt được điều gì. Điều này là do tâm hồn họ đã đi trước tuổi. Hãy tin điều này: nếu bạn không thực hành những nguyên tắc mà bạn hiểu, bạn càng nắm bắt những nguyên tắc này, bạn càng trở nên xa cách và càng khó tiến về phía trước trong cuộc sống. Nhiều người trẻ, ngay cả khi còn rất trẻ, nhận ra rằng họ không phải là một phần của đám đông không suy nghĩ, và họ có thể nhanh chóng bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, nhìn thấy bản chất của mọi thứ trong hình ảnh và hiểu một số quy tắc mà xã hội vận hành. Nhưng có điều gì đó sẽ chống lại bạn - cung điện tâm trí của bạn càng lộng lẫy, nó sẽ càng tiêu diệt bạn.
Bạn biết quá nhiều, muốn quá nhiều, sợ hãi quá nhiều, và kết quả là bạn trở nên thất vọng hơn, bất lực hơn và nhìn thấy nhiều vùng xám của cuộc sống hơn. Suy nghĩ của bạn càng phức tạp, bạn càng ít hành động. Trong tâm trí, bạn cứ thêm vào các lớp suy nghĩ, nhưng trong hành động, bạn cứ trừ đi, bởi vì mỗi khoảnh khắc, bạn dừng lại để suy ngẫm và đặt câu hỏi. Lúc này, bạn có thể đột nhiên thấy mình bị mắc kẹt ở một nơi, không thể di chuyển—đây là lời nguyền của sự tự phản ánh, sự sụp đổ của những người thông minh. Đừng nghĩ rằng suy nghĩ của bạn là sâu sắc; suy nghĩ thay đổi theo thời gian. Bạn cần phải cúi xuống và tham gia vào những nhiệm vụ nhỏ mà bạn nghĩ rằng mình đã hiểu. Bạn cần phải phát triển, tích lũy kinh nghiệm, giao lưu với người khác và đắm mình vào xã hội.
Nếu bạn cảm thấy suy nghĩ của mình đang trì trệ, điều đó có nghĩa là tâm trí bạn đã tiến quá xa. Bạn cần phải chờ đợi, dành thời gian cho những vấn đề thực tế và chỉ khi đó suy nghĩ của bạn mới có thể tiến xa hơn. Đây luôn là một quá trình có đi có lại. Nếu bạn cứ khăng khăng chờ đợi cho đến khi mọi bản thiết kế tinh thần được trình bày đầy đủ trước khi hành động, tôi xin lỗi—bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nguồn gốc của nỗi đau khổ trong thế giới thực của bạn là bạn đã quen với việc lang thang trong suy nghĩ, chạy hoang trong trí tưởng tượng, trong khi trở về với thực tế là một hành trình dài dường như vô tận. Bạn càng suy nghĩ nhiều, thì càng khó để bắt đầu.