Quay trở lại sau 1 năm không online, dự báo đây chắc hẳn sẽ là một năm "chịu khó viết".
Năm 2024 với mình là một năm của trải nghiệm, những trải nghiệm mà mình chưa từng có trước đây. Qủa thực phải gọi tên là may mắn... Điều tuyệt vời là mọi người xung quanh mình vẫn ở đây, vẫn bình an và hạnh phúc, vẫn có gia đình để trở về, vẫn có bạn bè để tâm sự và hơn cả là vẫn có những người luôn quan tâm.
Năm 2024 với mình là những trải nghiệm phiêu du tới những vùng đất mới, tận hưởng những điều mới mẻ, và học cách bớt suy nghĩ miên man về tương lai.
Mong năm mới, cô gái này không còn mắc kẹt trong những suy nghĩ cũ nữa, học cách bớt tự dằn vặt bản thân, trau dồi thêm nhiều kiến thức mới, học cách quan tâm cảm xúc của chính mình và đừng tự làm khó mình bởi suy nghĩ của chính mình nữa nhé.
Luv u <3