Điều tuyệt vời nhất trong tình yêu là lúc thiếu vắng nhau, nhận ra không còn ở bên nhau nữa và còn là sự bao dung.
Cảm ơn em vì tất cả, vì mọi thứ và em đã đến bên anh không toan tính, không lý do. Cuộc đời này ngắn ngủi. Tình yêu đẹp chỉ khi nó được cả quý trọng nhau. Vậy thì, mình hãy trân quý quá khứ của nhau nhé. Anh chỉ ước đến một thời điểm nào đó, anh gặp em và em gặp anh, chúng ta đều có thể nhìn mặt nhau và mỉm cười, không oán trách nhau.
Anh xin lỗi em vì đã nhiều lần làm em buồn phiền về tình yêu, áp lực công việc, áp lực tình cảm và gò bó hoàn cảnh. Anh xin lỗi em vì đã mắng em. Xin lỗi em đã không nói lời yêu em mỗi ngày. Xin lỗi em đã không còn thơm em khi gặp em. Xin lỗi em đã không đưa em đi chơi. xin lỗi em đã không thực hiện lời hứa của mình.
Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của em, bố của em, em trai của em và em gái của em. Anh xin lỗi đã không thực hiện lời hứa lên thăm được. Rất cảm ơn và xin lỗi em.
Anh thực sự không đủ nhẫn tâm với thế giới này, nhất là đối với em. Em ở đâu, anh sẽ đến đó nhưng với vai trò của một người bạn. Em nói gì, tâm sự anh sẽ lắng nghe trên cương vị của một người lạ. Em khó khăn gì anh sẽ giúp đỡ trên vai trò của người bạn đại học.
Em đừng giận anh, đừng khinh anh và đừng ghét bỏ anh. Chúng ta có điểm chung là cùng nhau học đại học, cùng nhau gắn bó. Sợi dây liên kết này sẽ nối lại chúng ta gặp nhau nhưng chắc là không thể đưa chúng ta cùng một điểm đến.
Có lẽ đây là dòng tin cuối cùng gửi đến em, chúc em may mắn và hạnh phúc. Thật sự là em đã cho anh cảm xúc yêu sâu nặng là như thế nào, một người như anh chưa bao giờ cảm nhận, nhìn thấy và lắng nghe.
Anh sẽ thoát tài khoản này nhé, nếu em đọc được tin nhắn này thì mong em hạnh phúc. Dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn ở bên em.
Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2023, 23h30.