Theo một cách nào đó mà em luôn chia tay trước mùa lạnh cuối năm thế là năm nào cũng đón giáng sinh khi đang làm việc vào ca tối và lái xe về nhà thật chậm rãi tận hưởng cái lạnh cuối năm thấm vào da, nhìn dòng xe đông đúc những cặp đôi, gia đình đi chơi lễ Noel, nghe tiếng nhạc giáng sinh từ những cửa hàng với giai điệu quen thuộc. Và yên bình cảm nhận sự cô đơn cố hữu như một món ăn quen thuộc vào mùa lạnh cuối năm.
Em thích nhất khi trời trở lạnh hoặc đổ mưa. Những lúc như vậy chạy xe một mình về nhà, em cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết nhưng lại không buồn hay tủi thân mà em chỉ cười thầm với bản thân rằng ừ thì vẫn luôn như vậy mà nhỉ.