Em à!
Anh đang trên xe khách, lên với sự bon chen, chật trội của Hà Nội. Trong đầu có vài suy nghĩ nên anh muốn viết vài dòng cho bản thân anh trong thời gian tới.
Lần này đi, cảm xúc của anh lại giống những lần đầu tiên bước chân lên cánh cửa đại học em ạ. Nửa muốn đi, nửa muốn ở. Có lẽ vì lần này ở nhà lâu hơn những lần trước nhưng có lẽ anh nghĩ lí do chính là bản thân đã xác định được sau này anh muốn phát triển sự nghiệp ở đâu. Anh muốn quê hương mình phát triển, anh muốn làm giàu cho quê hương. Hiện tại thì anh chưa có phương pháp, chưa biết cách làm như thế nào, nên lần này đi, là để anh tìm ra phương pháp, cách làm đây. Cảm xúc giống nhưng tinh thần, tâm thế, dáng vẻ của anh lại khác hẳn những lần trước em à. Anh sẽ ép bản thân luôn giữ được chúng trong thời gian tới. 1 tâm thế tự tin vừa phải, 1 tinh thần luôn muốn học hỏi, 1 dáng vẻ luôn hướng về phía trước. Trong công việc, dù kết quả có tốt thế nào, anh cũng sẽ không cho phép bản thân mình thoả mãn, mình luôn có thể làm tốt hơn thế.
Đồng hành cùng anh trong hành trình này nhé. Hãy nhắc nhở mỗi khi anh lơ là, trì hoãn, không tập trung. Cảm ơn em!
Trên xe anh ngồi nghĩ nhiều lắm, muốn viết luôn nhưng không kịp, giờ về nhà lại không ra được câu nào cả. Để dành những lần sau nha em.
Yêu em ❤️
23:10 2/11/2021