Em à!
Hôm nay của em thế nào? Đi ăn uống có nói chuyện gì vui không? Có nhắc đến anh chứ? Mấy nay facetime về nhà bố mẹ có kể chuyện gì mới không? Dịch này bà ngoại có qua nhà chơi không? Sóc ở nhà có tự học không hay không có chị dạy nên lại lười rồi?
Nay ở quê mưa cả ngày, hơi lạnh nữa. Thời tiết này càng làm anh nhớ em. Sáng anh chở ông nội đi tiêm dưới trạm xá, nay đi thưa người lắm vì chỉ tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên. Nhưng ông di chuyển khó, quá trình ông đi bộ dài gấp đôi quá trình tiêm luôn, nên thành ra lại về muộn. Chân ông yếu lắm rồi, đi 1 đoạn là phải nghỉ, không chân nó cuống, mỏi. Lúc vào đo huyết áp trước tiêm, do vừa đi bộ mệt nên huyết áp của ông lên cao, phải ngồi đợi thêm 30' chờ huyết áp của ông giảm mới cho vào tiêm được. Thế nên mới thấy tầm quan trọng của việc luyện tập thể thao em ạ. Khi còn trẻ khỏe, nếu như không luyện tập thể dục, chân tay không vận động thường xuyên thì sẽ 1 ngày nó sẽ phản bội lại chúng ta đấy. Hi vọng mỗi ngày em hãy dành ra ít nhất 10 phút để tập thể dục, làm nóng các khớp cho các mạch máu lưu thông tốt hơn nhé. Anh đã duy trì được thói quen mỗi ngày tập 1 chút rồi, nhảy dây + đá bao cát, hôm nào người mệt thì tập bụng, tập ngực. Mệt nhưng lại khỏe em ạ.
Hôm nay anh có đọc 1 ít. Anh đọc về việc đọc, về tư duy phản biện, về cái nghèo, về cách để "live a good life". Và cuối cùng anh cũng xem xong bộ phim Forest Gump dài 2 tiếng rưỡi (3 ngày mới xong), tí anh sẽ review lại cho em. Giờ anh sẽ kể em nghe anh đọc được những gì nhé.
Về việc đọc :
Chỉ nên đọc những tác giả đã chứng tỏ được giá trị của họ, và ngay cả khi em muốn đổi gió với một vài tên tuổi khác, cũng nhớ quay lại với những cái tên quen thuộc sau đó. Mỗi ngày hãy học lấy một vài điều giúp em đối mặt với nghèo khó, với cái chết, và những thứ thường bị cho là bất hạnh khác của cuộc sống. Và khi mà em đã đảo qua một vài chủ đề, hãy chọn lấy một trong số đó và suy nghĩ trong cả ngày hôm ấy.
Việc đọc về quá đa dạng các thể loại và tác giả có thể là dấu hiệu của tính hay thay đổi thấy thường, mà việc đó lại không tốt cho tâm trí. Nếu em muốn tiếp nhận được gì đó từ việc đọc, em cần tập trung vào 1 số tác giả mà thôi. Người nào có mặt ở mọi nơi thì thực ra lại chả ở một nơi nào. Chẳng hạn như 1 người thường xuyên phải di chuyển (di cư) nhận thấy họ có rất nhiều nơi để về, nhưng không có những tình bạn sâu sắc và đáng trọng. Thực tế thì, không gì có hiệu quả khi nó chỉ thoáng qua cuộc đời ta, phải không em?
Về tư duy phản biện : Có 2 bí quyết để gia tăng cơ hội có được những ý tưởng hay : Bí quyết đầu tiên là em hãy đọc tối thiểu 2 giờ mỗi ngày. Phân chia thời gian hợp lý để đọc 4 chủ đề khác nhau. Nay anh không đọc đủ 2 giờ nhưng cũng đã đủ 4 chủ đề. 4 chủ đề không phải tất cả đều nhằm cải thiện những kỹ năng, nhưng chúng có thể giúp mở rộng kho tàng kiến thức và góc nhìn đang còn hạn hẹp của anh.
Bí quyết thứ 2 là mỗi ngày em hãy viết ra 10 ý tưởng về bất cứ thứ gì. Đó có thể là ý tưởng kinh doanh, ý tưởng về sách, ý tưởng làm bố mẹ bất ngờ, ý tưởng về cách đái không gây ra tiếng động, bất kể thứ gì em có thể nghĩ đến. Quy tắc duy nhất là viết đủ 10 ý tưởng ra giấy. "Tại sao lại là 10 ý tưởng?" - Em hỏi. Bởi vì điều này rất khó. Suy nghĩ về 3 ý tưởng không phải là 1 thách thức lớn, thậm chí là 5 ý tưởng có thể đến cùng lúc mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng để tạo ra 10 ý tưởng 1 ngày thì không dễ như vậy. Não của em sẽ phải làm việc. Tuy nhiên thì 99% trong số những ý tưởng của chúng ta đều là "rác". Dẫu vậy thì não bộ của chúng ta sẽ được thiết lập 1 chế độ tự động sáng tạo. Kết quả là, sẽ có 1% các ý tưởng tốt có thể tạo thành cơ hội cho chúng ta.
Ý tưởng hôm nay của anh :
Về cái nghèo :
Nghèo mà vẫn có thể lạc quan vui vẻ là một điều đáng trân trọng.
Đúng vậy em à, đó đâu phải là nghèo khó nếu một người vẫn có thể vui vẻ: Người nghèo không phải là người có quá ít, mà là người mong muốn nhiều hơn thứ mình đang có. Việc có chục cân vàng cất giấu trong két sắt, hàng trăm bất động sản, hàng nghìn tỷ đồng trong chứng khoán và trong tài khoản ngân hàng , liệu có nghĩa lý gì không khi điều duy nhất anh ta quan tâm là tài sản của người khác, hay những thứ mà anh ta vẫn chưa thể có được? Em hỏi đâu (nên) là giới hạn của giàu sang? Thứ nhất, có thứ em cần. Thứ hai, có đủ dùng.
Về "how to live a good life" :
Luôn chân thành và trung thực với việc mình đang làm, cố gắng nhìn mọi người xung quanh như cái-họ-có-thể-là thay vì cái-họ-đang-là, và tuyệt đối tuân thủ với những phẩm cách quan trọng nhất của con người mà bản thân tự cân nhắc và đặt ra cho mình.
Đúng là nếu quay trở lại vào bên trong thì chính bản thân mình còn không biết mình có-thể-là gì nữa, nên sẽ còn khó hơn nhiều lần việc mình phải nhìn nhận người khác như cái họ-có-thể-là, vì mình không biết họ và những suy nghĩ trong họ.
Nhưng ngược lại, nhìn từ phía ngoài sẽ có cái khách quan, đặc biệt nếu từ người có kinh nghiệm trong nghề. Vì vậy sẽ gạt bỏ được cái tự ti của bản thân những người có tài mà không dám thể hiện hay nhiều khi là không chú ý đến cái năng lực thực sự của mình.
Em hãy đặt niềm tin vào những người em yêu quý, đến khi họ đạt được như niềm tin của em thì anh tin chắc rằng lúc đó em sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Em đừng lo là niềm tin sẽ mất đi , nó sẽ càng thêm nhiều mà thôi. Niềm tin ấy, là 1 thứ vô giá (trị). Nếu tin tưởng kết hợp với chân thành và kiên trì, nó có thể là vô giá. Còn chỉ niềm tin mù quáng thì nó sẽ là vô giá trị. Việc đặt niềm tin vào 1 người khác nó hơi đặc biệt, tức là không chắc chắn họ sẽ đạt được như mình tin là họ-có-thể-là , thế nhưng vẫn gửi gắm niềm tin vào họ. Đây ko phải là 1 thứ có thể xác định rõ ràng, cũng không phải là 1 mục tiêu trong đời của em. Việc gửi niềm tin vào 1 người, nó chỉ là 1 dạng "gieo hạt", như cách thầy bói phán về số mệnh 1 người. Nó cấy vào não người được "gieo" 1 hạt mầm rằng họ có thể khác cái mà họ vẫn nghĩ. Sự khác biệt với cách thầy bói phán là ông thầy bói chẳng làm gì thêm ngoài việc nhận tiền, còn em sẵn lòng dìu dắt, bỏ thời gian, tâm trí để hỗ trợ người mà em đã đặt niềm tin.
Nay hơi dài rồi nhỉ, phim anh để dành ngày mai review nha. Nay em về 1 mình có lạnh không? Anh sẽ cố lên sớm với em nhé.
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
00:00
29/10/2021