Em à!
Hôm nay đi tiêm cùng chị có vui không em? Anh thấy nét mệt trên mặt em và pha chút buồn của đôi mắt nữa. Anh xin lỗi. Thời tiết khó chịu em nhỉ. Từ đêm nay Hà Nội lại bắt đầu có mưa và không khí lạnh rồi đấy. Em đi đâu nhớ mặc đủ ấm nhé. Em vẫn ăn uống đầy đủ và đúng bữa chứ?
Tự nhiên anh thèm cảm giác yên tĩnh, được thức dậy buổi sớm, trên tay ly cafe, ngắm nhìn em ngủ, đọc sách và hòa mình vào khung cảnh của thiên nhiên. Anh mới tìm được 1 vài homestay gần Hà Nội, đẹp lắm. Hôm nao cùng xách balo lên và đi với anh em nhé.
<i>Ảnh anh lấy trên page của homestay đấy</i>
Ảnh anh lấy trên page của homestay đấy
Ngày nay anh lại không biết viết gì, ngồi mãi không nghĩ ra chủ đề gì đế viết cho em. Chắc tại vì anh đọc ít quá, chợt nhận ra anh lại làm mất cái thói quen đọc sách rồi. Đó là dấu hiệu của 1 tâm trí chưa vững vàng và chưa sáng suốt. Từ mai anh phải ép bản thân đọc lại thôi. Nhắc anh để anh nhớ nhé.
Vậy anh xin phép trích dẫn 1 phần thực hành của triết học khắc kỷ nhé :
Nói nhưng không đánh giá Khi em thấy 1 ai đó tắm nhanh, đừng nói rằng cô ấy tắm bẩn, mà chỉ nói là cô ấy tắm nhanh. Tương tự, khi em nhìn thấy ai đó uống nhiều rượu, đừng nói anh ấy là thằng nghiện hãy chỉ nói anh ấy uống nhiều rượu mà thôi. Cho đến khi em biết được lý do thực sự của những hành động ấy, làm sao em biết được hành động đó tốt hay xấu?
Em sẽ có được cách đánh giá khách quan nếu em kiên trì theo phương pháp này. Cùng thực hành với anh đi.
Nay anh gửi mail cho em nhé, hi vọng em sẽ trả lời. Tặng em bài hát nghe cho yêu đời nè.
Em ngủ ngoan nhé! Yêu em ❤️
00:00 28/10/2021