Viết cho em #18
Vui là chính! Ừm, vui là chính, cái câu nói mà lúc nào bắt đầu một trò chơi, cuộc thi hay bất cứ cái gì anh tham gia đếu được anh nói. Thế nó ra sao?
Đối với mấy thằng con trai hay cái tụi ít khi nào nghiêm túc như tụi anh, nhiều lúc không cần phải đạt được bất cứ cái gì quan trọng hay danh hiệu, chỉ cần vui là được. Không quan trọng việc đó ra sao, hay bằng cách nào, chỉ cần nó không hại và làm cho mọi người vui là được. Tuy nhiên, đôi lúc cái việc vui là chính không mang lại được gì mà còn hại. Có nhiều lần vì vui mà tụi anh không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, hay quên mất. Có lúc thì vì vui mà lỡ làm tổn thương ai đó, có lúc vì vui mà để mọi người khó chịu nữa. Nhiều lúc vậy, anh chỉ biết cắm mặt xuống, biết thế chẳng vì vui nữa.
Có một lần anh được một chị bạn kể cho nghe về một cái làng mà chị đó tham gia. Mọi người trong làng ai cũng cố gắng tạo ra 1 bầu không khí vui vẻ trong làng, ai cũng làm tròn trách nhiệm của mình, riêng có một anh kia thường không làm tròn trách nhiệm của mình và làm mọi người khó chịu bằng nhiều cái khác nhau. Đến khi họp làng, ai cũng chỉ trích anh đó và hỏi anh đó sao lại làm vậy, Anh đó mới nói rằng không muốn mọi người buồn và căng thẳng, ảnh muốn mọi người phải vui vẻ trước, làm gì cũng phải vui vẻ thì mới tận hưởng được. Mọi người cũng hiểu được, sau đó cũng cùng hiểu và cùng vì một mục đích với ảnh.
Đối với anh, bất cứ game hay gì, cái đầu tiên là phải vui, không cay cú và quan trọng quá thắng thua, lúc đó mọi người mới vui. Chỉ cần quá quan trọng thắng thua, tạo sự căng thẳng, lúc đó lại thành mất vui, dễ nổi nóng. Tuy thế, cũng đừng vì vui quá mà quên mất sự trách nhiệm, tinh thần và cảm xúc của mọi người nha. Hãy vui có chừng mực nhé.

Viết cho em #19
Bộ ảnh anh muốn. Ờ thì sau một thời gian cầm máy học tập và chụp choẹt này nọ, dạo đây anh đã định hình được một bộ ảnh mà anh muốn sắp tới, không biết có làm được không thôi.
Điều đầu tiên anh muốn đó là mẫu ảnh là một người nữ, vóc dáng ra sao không quan trọng. Chỉ cần biết tạo dáng với tương tác với người chụp là được, anh không thích sự im lặng hay thương mại của việc chụp mẫu. Mẫu là người quen hoặc thích nói chuyện càng tốt. Hmmmm, điều thứ hai là anh muốn bộ ảnh này mang tính nghệ thuật, ma mị và nó sẽ thật là độc đáo, anh không muốn nó mang tính sống ảo hay nhạt nhẽo, dễ đoán, dễ chụp. Như vậy thì không có nổi bật.
Anh muốn bộ ảnh được setup, lên kế hoạch một chút, có pha cả cảm hứng và những cái "bất ngờ tới" trong đầu mọi người. Hmmmm, anh muốn có cả những người đã giúp đỡ anh trong việc học chụp ảnh, vài người hay chụp chung, những người hay đi tạo kiểu cho mẫu, mấy đứa em và cả mấy người anh hay mượn máy tới xem, chụp chung và giúp, góp ý cho anh nữa. Ngoài ra anh muốn bộ ảnh mang xu hướng màu cam cam, sáng sáng và nóng đan xen những góp sáng, tối lạnh ở đằng sau. Anh hi vọng sẽ được chụp trong nhà hoặc ít nhất là chỗ nào đó không có quá nhiều cảnh vật đằng sau.
Ngoài ra anh muốn bộ ảnh mang trong mình những câu chuyện, suy nghĩ của mọi người. Nó sẽ không mang một câu chuyện cụ thể nào, tất cả phụ thuộc vào trí tưởng tượng, đầu óc của mọi người. Thế mới là nghệ thuật, và trên hết nó vui và anh được nghe chuyện của mọi người. Chắc tới giờ chỉ có nhiêu đó à. Anh hi vọng nó sẽ trở thành hiện thực một ngày không xa.
Còn 5 like nữa là mở Q&A rồi!!! Anh bí ý tưởng với ảnh quá rùi.
Viết cho em#20
Qua anh được một bạn quen gợi ý cho viết về những điều mà anh chưa làm được dù anh muốn. Tính đi tính lại chả có cái nào cao cả hay mang ý nghĩa quá, rồi anh chợt nhớ tới cái máy ảnh anh. Ừm, đúng là có một cái mà anh hơi tiếc....
Anh không có quá nhiều bạn thân, và có thì cũng không phải loại bạn có gia đình quá thoải mái nên ít có ai để đi chơi và bay nhảy chung. Anh cũng không có bạn bè rảnh rang để vu vi đó đây. Nhiều lúc lái xe trên đường, thấy có mấy cảnh hay hay, đáng chụp cũng muốn móc máy ra chụp, cơ mà những lúc đi đường như vậy rất khó dừng xe lại được. Có lúc dừng lại được rồi thì không còn cảnh đó để chụp nữa.
Chỉ có nhiêu đó à, anh mong sau này sẽ một người bạn hiểu ý một chút, không cần quá rảnh rang, chỉ cần lâu lâu đèo nhau chạy đi lượn vòng vòng chụp ảnh, khám phá mấy cái vui vui là đủ. Hi vọng là vậy.
Viết cho em#21
Lời cảm ơn. Có lẽ trái ngược lại với từ "xin lỗi", em ít khi nào nghe được từ "cảm ơn". Nhiều người thì ngượng khi phải nói từ đó ra, có người thì cho rằng những thứ mình nhận được là hiển nhiên, không cần phải nói hoặc có người thì thay nó bằng những cách lặng lẽ khác.
"Cảm ơn" là câu nói đơn giản, để bày tỏ thái độ biết ơn, thoản mãn, cảm kích với những gì người khác đã mang lại và làm cho mình. Từ cảm ơn cũng thể hiện cho ta thấy sự khiêm tốn, tôn trọng của mình ành cho mọi người nữa. Không những thế, cảm ơn còn giúp cho người nhận cảm thấy được trân trọng, được ghi nhận và quan tâm. Nó còn giúp em tạo thiện cảm, ấn tượng tốt, thể hiện sự văn hóa của em nữa.
Ảnh hưởng của việc sống nhanh, tấp nập, con người bây giờ nhanh bỏ qua câu cảm ơn ở đầu miệng, hầu hết toàn cho rằng những việc đấy là hiển nhiên phải có. Có người thì ngần ngại, cho rằng lời cảm ơn có sức nặng và quá lớn lao để cho đi một cách bình thường. Có những người thì sợ sự ghi nhận, họ sợ nói từ ra từ cảm ơn là mang một sự nợ nần với người đã giúp đỡ mình. Nhiều lúc, người ta mất đi người bạn, người thân hay nhiều thứ khác không chỉ do từ xin lỗi mà, mà còn là sự chạnh lòng khi không có lời cảm ơn.
Đừng để những sự hẹp hòi, mặt xấu đó làm em sợ buông ra lời cảm ơn. Hãy để lời cảm ơn của em được lan truyền ra nhiều nhất, với sự cảm kích nhất có thể. Dù đó chỉ là nhường chỗ trên xe bus cho em, nhặt hộ em món đồ, nhắc em gạt chống xe hay đơn giản là lắng nghe em nói lúc em phát biểu. Hãy nói lời cảm ơn với tất cả sự yêu thương em có nhé, biết đâu em sẽ nhận lại nhiều hơn thế đấy.
Viết cho em #22
Tình yêu. Mấy hôm bữa có mấy người gợi ý anh viết về tình yêu dưới góc nhìn và trải nghiệm của chính mình, cơ mà nói thật thì chắc về cái này trải nghiệm của nh bằng con số 0 tròn trĩnh.
Nếu em tìm kiếm "tình yêu là gì" trên google, sẽ có khoảng 305.000.000 kết quả trong vòng 0.32 giây cho em, tóm gọn đống đó lại, tình yêu là "một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó". Nghe thật là khó hiểu và trừng tượng ha. Thật ra với anh, tình yêu cũng có muôn hình vạn trạng, tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình, tình yêu thương giữa người vật nuôi các thứ nữa. Vì nó có nhiều hình dáng và loại quá nên anh cũng không biết đinh nghĩa sao nữa :))). Cơ mà chắc anh sẽ đi vào tình yêu đôi lứa.

Tình yêu cũng có nhiều giai đoạn nữa, giai đoạn mới chớm nở, giai đoạn trung gian, giai đoạn nồng thắm và cực nhiều giai đoạn khác nữa. Ở mỗi giai đoạn có những cách thể hiện và tính chất khác nhau, vậy làm sao cho đúng là tình yêu? Cái này anh chịu, người ta kêu khi yêu thì IQ của mình sẽ trở về con số 0, với tí kinh nghiệm ít ỏi của anh thì anh nghĩ nó rất là đúng á.
Tình yêu sẽ giúp cho cuộc sống của em có thêm động lực, yêu đời hơn, nhiều màu sắc cũng như trải nghiệm, lúc nào cũng yêu đời, tràn ngập đầy năng lượng. Không những thế, có tình yêu sẽ giúp em và những người xung quanh thêm dễ chịu, hạnh phúc lây. Tuy vậy, nhiều lúc anh thấy có nhiều bạn trẻ đang "làm màu" quá tình yêu lên, lợi dụng hai từ tình yêu để làm bẩn nó. Nhiều bạn vì muốn thể hiện mà đem tình yêu của mình ra bỡn cợt, lừa dối nhau để có danh hiệu, những thứ mình muốn, có người thì thể hiện bằng những cách thái quá ở cả những nơi công cộng, không những làm mất hình ảnh trong sáng của tình yêu mà còn làm khó chịu mọi người. Có nhiều người vì hai chữ "tình yêu" mà điêu đứng, buồn tới buồn lui....
Mình có một người chị ( xin lỗi do đề cập chị nhiều nhưng không biết ai khác giờ) có người yêu từ năm cấp 3. Hầu hết lúc nào mình gặp chị cũng có anh người yêu đó đi theo, không cần thể hiện bằng những hành động sến súa hay những lời ngọt ngào, nhưng lúc nào mình cũng thấy được sự quan tâm, tình yêu và sự chăm sóc của hai anh chị dành cho nhau. Đôi khi tình yêu là như vậy, chỉ cần hai người hiểu, quan tâm và có những hành động nhỏ hằng ngày là đã quá đủ rồi.
Thế nên nếu còn đang băn khoăn về tình yêu, anh hi vọng mấy dòng dòng nho nhỏ trên có thể giúp em định hình được nó ra sao, còn hỏi kĩ hơn thì anh đành bó tay. Hãy chờ đợi và chọn cho mình một tình yêu đúng đắn và trong sáng em nhé, và nhớ, phải yêu bản thân mình trước nghe em.
Viết cho em #23
Hoa tuyết đặc biệt. Nghe cái tên dễ thương ha? Thật ra hoa tuyết đặc biệt có tên gọi là special snowflake, là một chứng bệnh cho rằng mình là độc nhất vô nhị, đánh giá mình khác biệt, xứng đáng với sự thành công và tương lai tươi sáng, sự đối xử khác với những người còn lại.
Anh có một người bạn cũng bị sơ sơ cái này, giữa bao nhiêu người thể hiện cá tính của mình một cách hòa đồng, bạn chọn cách cho mình là nổi bật, khác lạ giữa mọi người bằng cách thể hiện, nhấn nhá vào sự thạm hại của mình vào mọi người. Bất cứ điều gì bạn nói nếu có ai cho rằng cũng bình thường thì bạn gắt lên và cố chứng tỏ nó khác với mọi người. Haizzz, nhiều lúc gặp nó mà cũng chẳng muốn nói gì.
Ai cũng có những đặc điểm riêng và khác nhau của mọi người, tỉ lệ có hai con người y hệt nhua là rất ít. Special snowflake không chỉ khiến mọi người muốn khó chịu, muốn tránh xa em mà còn làm cho em trở nên dị hợm , tự cao và dễ bị "va chạm không lành mạnh hơn".
Có thế thui, hãy tôn trọng và thể hiện sự khác biệt, cá tính của mình theo cách tích cực nhất nhé em. Đừng trở thành bông hoa tuyết đặc biệt nhé.

Dạ page 200 like rồi nên em đang mở Q&A trên Mèo trong khung ấy ạ. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.