Ấn tượng lần đầu. "Bạn chỉ có 7 giây để gây ấn tượng đầu tiên với một người nào đó", nhiều người rất tin vào câu nói này. Theo em, ấn tượng đầu tiên là như thế nào?
Với cái lối sống hiện đại và nhanh hiện nhau, con người ta thường ít dành thời gian cho những thứ tốn thời gian, những thứ phải đầu tư lâu dài, thế nên những thứ như ấn tượng đầu tiên rất được xem trọng. Ấn tượng đầu tiên của một ai đó với em có thể là trang phục, thân hình, gương mặt, cách hành xử, ăn nói hay bất cứ thứ gì gân ấn tượng tới em. Ấn tượng đầu tiên có thể là một ấn tượng cực tốt, một sự thiện cảm hoặc một ấn tượng xấu, một sự khó chịu hoặc đôi lúc chỉ là biết sự có mặt của người đó, không để lại nhiều. Ấn tượng bao đầu tốt có thể giúp em ghi điểm với người đó, chiếm được nhiều sự chú ý hơn, tạo cơ hội tốt hơn, ngược lại, một ấn tượng xấu có thể khiến em vào danh sách đen, khiến em nhìn sai lệch, bị nói xấu, nói chung ghê lắm. Từ đó người ta dựa vào ấn tượng ban đầu để nhận xét, đánh giá con người nhau.
Cũng vì thế nên anh không tin nhiều vào ấn tượng đầu tiên, con người mà, những thứ bộc lộ ra đầu tiên có thể không phải là những thứ thật và tự nhiên nhất của em. Anh nghĩ rằng những thứ được bộc lộ một cách thầm kín, khi không có ai quan sát và tự nhiên mới là thứ đáng để đánh giá một con người nhất. Đôi khi những bản chất và tính cách, cách ăn nói và nhiều thứ khác chỉ thật sự được bộc lộ qua một thời gian, một sự thân thiết và phạm vi cố định. Nhưng mà cách như vậy thì tốn thời gian, sự chú ý và quan sát quá nhiều. Thế nên con người ta nhiều lúc nhìn nhận về nhau sai, dẫn đến những chuyện không đâu vào đâu, âu cũng một phần là do ấn tượng đó đây.
Nhưng mà không phải vì vậy mà em không nên bỏ qua và không chăm chút cho những gì mình thể hiện. Hãy cố gắng có một cái nhìn toàn diện về những gì người kia thể hiện và để lại ấn tượng cho em, và hãy thể hiện, hành xử và để lại ấn tượng cho người khác bằng những gì thật và tốt đẹp nhất của em nhé.