Anh. Thế là đã được một nửa hành trình của việc "viết cho em" theo dự tính ban đầu của anh, không hiểu bằng cảm hứng nào đã cho anh khả năng viết đến tận ngày này. Thế nên lần này anh sẽ viết một chút về bản thân mình cho những người lạ chưa biết biết với xua đi bớt mấy cái trầm trầm dạo này vậy.
Anh hiện đang là một thằng nhóc 18 tuổi, học ở một trường Đại học ở TPHCM. Theo mấy người bạn, người quen thì anh là một người có xu hướng ngoại, vui tính, hay đùa, nhảm nhảm, nói nhiều, có người nói tính anh hơi trẻ trâu. Trong nhóm thì chắc anh là thằng hay đầu têu hoặc kêu gọi mọi người tham gia mấy cái hoạt động, giải trí nhất. Có người nói tính cách có phần như nữ, cứng đầu, sáng nắng chiều mưa, khó đoán và khó hiểu, có khi là thế thật.
Anh thích được chú ý, được dẫn đầu hoặc quan tâm đến. Nhìn sơ qua thì anh là một người hay chú ý đến tiểu tiết, tỉ mỉ và cẩn trọng, cơ mà xem kĩ lại thì anh lại là người kiểu lướt lướt, chú ý đến toàn bộ và phần lớn hơn những cái nhỏ nhặt. Nếu em xem kĩ có thể thấy hầu hết bài viết nào cũng đều có nét chỉnh sửa, do anh không check kĩ mấy cái lỗi chính tả. Hmmmm, anh có mắt thẩm mỹ và cảm thụ nghệ thuật khá tệ và ngu, không hiểu sao anh vẫn cắm đầu vào chụp ảnh và xem ảnh, tranh nữa.
Có chị bạn của anh nói anh đã trưởng thành hơn sau 3 năm chơi và tiếp xúc, có người nói không thay đổi gì. Có người thì kêu vẫn trẻ trâu như thế, được cái giỏi thuyết phục và văn vẻ hơn. Có người nói anh được cái quen biết với nói hay, hay nghĩ ra mấy cái quái quái lạ lạ. Không biết em nghĩ sao ta?
Lâu lâu tính anh rất hay cọc và nóng nảy, anh hay chửi hoặc cãi nhau với những người trái với ý kiến của mình nữa, được cái dạo này hiền với bớt hẳn rồi. Hiện tại thì anh chưa có bất cứ ước mơ hay ý muốn gì cụ thể nữa, thế nên nó càng làm cho tính anh lười hơn và kéo dài chây ì công việc. Anh còn lười học và học rất dở nữa. Và anh sắp hết ảnh, ý tưởng để viết bài rồi.....
Không biết em nghĩ sao về chính em hoặc anh nhỉ? Khi nào page được 200 like anh sẽ mạo muội mở Q&A vậy....
(Không biết có ai thèm hỏi hoặc xem trả lời không nữa)
Ảnh do Trúc Anh chụp lúc anh ôn thi ĐH, giờ nhìn anh khác phết.