Be nice! Hãy hành xử tử tế em ạ, dù rằng ngoài kia có nhiều người xấu muốn hại em, có nhiều kẻ chỉ đợi chờ em sai sót mà chỉ trích, phán xét, hãy vẫn là một người tử tế nhé.
Em không biết rằng người khác đã phải chịu đựng những gì mà, vậy sao không đối xử tử tế nhỉ? Chỉ cần một câu an ủi tử tế, một cái ôm cảm thông, em đã có thể xóa tan đi những nỗi buồn và phiền muộn của người khác. Chỉ cần chú ý một chút đến cảm xúc của người khác, hành xử nhẹ nhàng hơn là đã có thể giảm bớt căng thẳng cho mọi người. Chỉ cần bớt thể hiện những lúc cần thiết, em có thể giúp ai khác đỡ tự ti.
Biết rằng tử tế với những kẻ có ý xấu là tự hại mình, nhưng nếu thế, em đang mất dần niềm tin và sự tử tế, hãy tưởng tượng một nơi chỉ có sự nghi ngờ và căng thẳng xem nào? Hi vọng em có thể hiểu được mấy dòng ngắn ngửi này.
Chúc em ngủ ngon.