Gần hết tuần thứ ba Truy Tìm Long Diên Hương chiếu rạp rồi, giờ mới ngồi viết bài. Thiệt là trễ nải.
Chuyện là, sáng nay đọc cái tâm thư quá ư là dài của anh Đạo diễn dành cho ekip, tự nhiên cũng muốn nói gì đó về chiếc phim đầu tay này.…
Sau vài năm ngụp lặn với đủ vị trí công việc xoay quanh viết, từ copywriter, viết báo, quảng cáo, kịch bản show... đủ cả, mình đã rẽ hẳn sang Biên kịch.
Dù trong lúc đi làm fulltime, mình vẫn nhận viết mấy kịch bản ngắn, nhưng phải đến khi có kịch bản điện ảnh đầu tay này, mình mới dám nhận cái title “Biên kịch”. Và giờ thì, mình được dùng nó rồi nè! Tadaaa~

Vài thông tin ở khâu biên kịch

Dự án này mình bắt đầu từ cuối tháng 7/2024, và chốt bản final cuối tháng 3 năm nay. Team biên kịch có 3 người và 1 bé trợ lý. Team làm việc trực tiếp với anh Đạo diễn, thêm vài buổi họp với 2 anh Đạo diễn hành động và hai ngày ngồi lại với diễn viên.
Giữa tháng 7, tụi mình viết thêm mấy scene để reshoot. Timeline có vẻ dài, nhưng gần nửa thời gian tụi mình chờ feedback rồi.
Team Biên kịch chụp cùng Đạo diễn Dương Minh Chiến
Team Biên kịch chụp cùng Đạo diễn Dương Minh Chiến

Cơ duyên đến với phim này khá trớ trêu

Trước Truy tìm Long Diên Hương, mình được offer làm Biên kịch cho một dự án khác, proposal khá là ngon lành. Họp hành cả tháng, viết đâu đó 7-8 cái synop. Rồi một tối đẹp trời, dự án báo hủy.
Chưa kịp hụt hẫng thì anh Hòa gọi mình qua job mới. Nghe thể loại Hành động hài, mình hoang mang dữ lắm. Vì chưa bao giờ mình nghĩ, đây sẽ là thể loại “debut” luôn =))). Nhưng hồi đó, mục tiêu rất đơn giản, có phim ra rạp trước đi rồi tính. Người gọi mình vào dự án tin mình, thì hong lý do gì mình lại không tin bản thân hết. Chơi.
Thời gian chạy dự án này, mình vẫn còn đi làm fulltime. Nên họp hành toàn vào cuối tuần hoặc sau giờ hành chính. Sáng công ty, tối nghiên cứu làm kịch bản, trong tuần đi làm, cuối tuần đi họp. Vòng lặp đều đặn suốt hơn 7 tháng. Trời ơi, hơn nửa năm lận đó!
Nghĩ lại sao mà biết ơn quá chừng! Biết ơn vì Đạo diễn và team Biên kịch đã luôn “nương” theo lịch của mình.

Chiếc phim cho mình nhiều hơn thù lao và credit

Mình chính thức được “all in” thời gian để làm phim. Sau dự án, mình được offer về làm inhouse luôn. Nhờ vậy, mình có nhiều cơ hội làm nghề hơn. Trộm vía. Lại một lần nữa, mình tin câu “mọi chuyện xảy ra đều có lý do”.
Mình tự tin hơn khi nhận thể loại mới. Thứ mà mình suy nghĩ sẽ mãi là phán đoán nếu nó chưa xảy ra. Vậy nên, nếu có người tin mình và mình cũng muốn làm thì… cứ nhắm mắt làm thôi. Dạo này đang trend câu, cái gì khó quá thì vừa khóc vừa làm mà hehe.
Mình bước vào một “cái giếng” mới, quen thêm nhiều người giỏi trong ngành, học thêm rất rất nhiều thứ hay ho. Nói nghe hơi kỳ ha, nhưng vì mình luôn tâm niệm rằng bản thân không bao giờ thoát được cái giếng đâu, chỉ khác nhau ở môi trường xung quanh hoặc kích thước cái giếng thôiii à. Mình thì, vẫn đang khám phá cái giếng mới này.
Được gia đình, bạn bè “tự hào”. Nghe to tát quá hen, nhưng mấy nay bạn bè, người thân nhắn mình như vậy thiệt, và mình dễ tin người lắm. Còn gì “mát lòng” hơn việc khiến những người yêu thương hãnh diện nữa.
Cinetour Bình Dương (21/11) của phim Truy Tìm Long Diên Hương
Cinetour Bình Dương (21/11) của phim Truy Tìm Long Diên Hương

Mình rất thích cảm giác được cống hiến hết mình

Bạn bè, đồng nghiệp dạo này nhắn tin chúc mừng kèm theo câu “hóng sản phẩm tiếp theo nha” hơi nhiều. Chà, tự nhiên áp lực ngang =)))
Như mọi người đều thấy, thành công của Truy tìm Long Diên Hương là tổ hợp của rất nhiều yếu tố, thấy rõ nhất là anh em cascadeur “bước ra ánh sáng”, đạo diễn giỏi, hành động mãn nhãn, diễn viên tròn vai, dựng phim, âm thanh, nhạc phim…
Vậy nên, mình không dám chắc điều gì về tương lai của những dự án sau cả. Thứ mình chắc chắn duy nhất, là sẽ hết sức hết lòng, "chơi chết bỏ" với những dự án gắn tên mình trên đó. Vậy nhennn.
Cảm ơn tình yêu của tất cả khán giả đã dành cho phim. Biết ơn lắm.